Thu Hà. |
Đau đớn vì mất con, vì bị lừa gạt, không chốn nương thân giữa xứ người, cô tìm đến Trung tâm Hỗ trợ người lao động nước ngoài ở Seoul. Tại đó, một luật sư đã nhận lời giúp cô tìm lại con của mình. Dưới đây là câu chuyện do nhà báo Kim Nam Il kể lại.
Ngồi trước mặt tôi là một phụ nữ xinh xắn và dễ xúc động. Thu Hà (đã đổi tên) không biết tiếng Hàn, nói chuyện với tôi qua một người phiên dịch của trung tâm. Cứ kể được một lúc là cô ấy khóc. Bản thân cô ấy cũng không muốn đưa mọi chuyện lên báo nếu anh chồng không đối xử quá tàn nhẫn với cô. Từng câu chuyện cô kể đã tái hiện phần nào những ngày đớn đau của Hà trên đất Hàn Quốc.
Theo lời các đại diện trung tâm, sau khi vụ việc xảy ra, Hà không tin bất cứ ai vì luôn có cảm giác sẽ bị lừa dối. Cô đã được đưa đến bệnh viện, nơi chẩn đoán cô bị trầm cảm và đang được điều trị ngoại trú. Cô cũng được Trung tâm Seong Dong tìm việc làm và đang làm tại một xưởng may.
Thu Hà quê ở một tỉnh Nam Bộ, năm nay 24 tuổi. Vào tháng 8/2003, một người bạn lấy chồng ở Hàn Quốc về và bảo với Hà rằng muốn giới thiệu cho cô một người đàn ông Hàn Quốc đã có một đời vợ nhưng không có con cái. Lúc đầu Hà cảm thấy hơi bất an, nhưng nghĩ đến những người bạn khác đã lấy chồng và yên ổn ở xứ Hàn nên cô đồng ý. Chỉ vài hôm sau, một người đàn ông Hàn Quốc đã đến nhà Hà để gặp mặt. Sau đó thủ tục kết hôn tiến hành nhanh chóng. Chồng Hà cho cô 1.000 USD để chuẩn bị đám cưới. Sau hai tháng làm giấy tờ, cô mới biết người đàn ông mình sắp lấy làm chồng đã 47 tuổi.
Kết hôn được một tháng Hà có thai. Gần đến ngày sinh thì chồng cô nói: “Nếu sinh con sẽ gửi cho chị gái đang ở bên Mỹ nuôi”. Hà đáp: “Nhất định không được”. Sau đó cô đã sinh một bé gái rất dễ thương với đôi mắt trong veo.
Khi Hà ra viện thì con gái không có ở nhà. Quần áo của con, bình sữa... cũng không còn. Cô choáng váng. “Con còn non quá nên để ở bệnh viện cho bác sĩ chăm sóc - chồng cô giải thích rồi nói tiếp - Sẽ gửi con cho chị ở quê nuôi, em không biết nuôi con nhỏ”. Cô bật khóc vì nhớ con quá nhưng chồng cô không hề tỏ thái độ gì.
Hà đã khóc rất nhiều. Người chồng an ủi, động viên và Hà tiếp tục có thai đứa con thứ hai. Nhưng trước khi sinh được vài ngày thì người chồng đã thú nhận với cô là người vợ trước sống với anh ta 21 năm không có con nên mới nghĩ ra cách ly hôn để anh lấy vợ Việt. Sau khi cô gái VN sinh con xong, anh sẽ ép cô ta ly hôn và từ bỏ luôn quyền làm mẹ.
Tất cả nhà cửa, tiền bạc và tài sản mà người chồng đang sử dụng đều mang tên người vợ cũ. Nếu Hà muốn các con có chỗ ở thì phải ký vào đơn ly dị để anh ta còn đòi lại nhà và hứa sẽ chăm sóc mẹ con Hà chu đáo.
Sau khi sinh con thứ hai được một tuần thì người chồng lạnh lùng bảo Hà phải ký vào đơn ly dị. Anh ta nói phải làm thế thì Hà mới có cơ hội gặp được con. Hà đã ký. Kết quả là 20 ngày sau anh ta kết hôn lại với vợ cũ. Một tháng sau, Hà được nhìn thấy con gái lớn của mình, nhưng cháu không biết Hà là ai.
Sau đó anh ta chuyển nhà đến nơi khác, đổi cả số điện thoại, Hà muốn gặp hai con mà không biết tìm anh ta ở đâu.
Ngày 1/7, tôi đến gặp người chồng của Hà (hiện sống tại Inchon, một phường của Seoul) mà trong bài báo tôi gọi anh ta là B. B. mặc nhiên thừa nhận có lừa dối Hà trong việc kết hôn và sinh con. Nhưng anh ta nói đã cho tiền Hà và gia đình ba lần, tổng cộng đến 50.000 USD để cô chối bỏ quyền làm mẹ và ký vào đơn ly dị. Tuy nhiên khi tôi hỏi lại Hà, cô cho rằng đó là điều hoàn toàn bịa đặt và anh chồng có cho bố mẹ Hà tiền để sửa nhà nhưng không phải là tất cả vì anh trai Hà cũng đóng góp tiền vào việc sửa sang ngôi nhà ấy.
Ngày 7/7, Hà làm đơn tố cáo chồng gửi đến Tòa án Seoul đòi quyền nuôi đứa con thứ hai (vì theo luật Hàn Quốc, cô sẽ khó đòi quyền nuôi được hai con khi tình trạng tài chính không ổn định). Người nhận đơn của Hà là nữ luật sư có tên Sơ Ra Mi. Nữ luật sư này cho rằng ngay đến cả tình huống “đẻ thuê” cũng không rõ ràng và khẳng định đây là một vụ lừa đảo. Bà nói: “Chắc chắn Tòa án Seoul sẽ giải quyết việc này”.
Ngày 19/7 tới, tòa án sẽ gọi cả hai bên đương sự đến để điều tra. Nếu sự thật đúng như Hà tố cáo thì cô sẽ được quyền nuôi con và nhận được sự trợ cấp của người chồng trong việc nuôi nấng con, cũng như cô sẽ nhận được tiền bồi thường về mặt dân sự, đồng thời cũng sẽ được nhập quốc tịch Hàn quốc nếu cô muốn (hiện Hà được gia hạn visa thêm một năm, đến tháng 6/2008).
Sau khi bài báo về thân phận của Hà được đăng tải, dư luận Hàn Quốc rất phẫn nộ, họ cho rằng đây là vụ lừa đảo đầu tiên và người phụ nữ đã bị coi như một thứ công cụ sinh sản.
(Theo Tuổi Trẻ)