Vanessa Lynch (30 tuổi) đã trở thành mẹ kế của Henry Lynch (9 tuổi) khi cô kết hôn với bố cậu bé, Craig Lynch, hồi đầu tháng này tại Minneapolis, bang Minnesota. Vanessa đã dành một phần trong bài phát biểu tại đám cưới cho Henry, để cậu bé hiểu cô trân quý cậu đến thế nào.
Lời hứa của cô dâu 30 tuổi đã được máy quay ghi lại và khiến tất cả những người chứng kiến "tan chảy". Vanessa nói: "Henry, mẹ biết mẹ không có mặt vào ngày con đến với thế giới. Mẹ không ở cạnh con trong những bước đi đầu đời hay khi con nói những từ đầu tiên. Nhưng mẹ hứa, mẹ sẽ ở cạnh con ở những lần đầu tiên khác của con. Mẹ hứa sẽ yêu con như thể con là của riêng mẹ. Và cuối cùng mẹ hứa sẽ là người vợ tốt nhất của bố con và mẹ hứa sẽ là một người mẹ kế tốt nhất mẹ có thể làm được cho con".
Cả hai bố con Craig và Henry đều rơi nước mắt, cảm động không thốt lên lời trước những lời nói của Vanessa. Ngay sau khi Vanessa đọc xong, Henry liền buông bố ra, chạy đến ôm chầm lấy mẹ kế.

Bố con Craig và Henry xúc động lắng nghe lời thề của Vanessa trong hôn lễ hôm 11/12 tại Minnesota, Mỹ. Ảnh: SWNS
Vanessa cho biết cô muốn dành lời thề riêng cho Henry trong hôn lễ vì cô không muốn cậu bé coi cô chỉ là "người phụ nữ mà bố đã cưới". Cô dâu 30 tuổi giải thích: "Tôi muốn Henry biết rằng tôi không chỉ là vợ của bố cậu bé. Ban đầu, tôi rất hồi hộp vì không biết Henry sẽ phản ứng thế nào. Tôi không muốn khiến thằng bé bối rối trước mặt mọi người vì nó khá nhút nhát và hay lo lắng. Nhưng tôi linh cảm mình sẽ làm đúng. Vì vậy, khi thực hiện xong lời thề với Craig, tôi ra hiệu cho anh ấy tránh ra để tôi có thể nhìn thấy Henry. Tôi rất vui vì đã quyết định làm điều đó vì Henry bảo với tôi điều đó có ý nghĩa rất lớn với thằng bé. Và thằng bé thậm chí còn cảm thấy gần gũi với tôi hơn trước".
"Tôi viết ra những lời ấy thật dễ dàng nhưng đọc được nó ra thì lại thật quá khó. Như trong video, tôi đã khóc, điều mà tôi chưa bao giờ làm", Vanessa nói thêm.

Cậu con trai riêng cổ vũ bố và mẹ kế hôn nhau.
Vanessa - hiện làm y tá - gặp Craig lần đầu khi cả hai học năm thứ hai tại trường Cao đẳng Augsburg. Khi ấy, Vanessa đang hẹn hò với bạn cùng phòng của Craig. Nhiều năm sau, họ mới bắt đầu mối quan hệ khi Craig đã có Henry. Anh giới thiệu Henry với Vanessa chỉ vài tháng sau khi cả hai hẹn hò. Cuối cùng, họ đính hôn vào tháng 8/2019 và phải hoãn kế hoạch đám cưới cho tới tận tháng 12 năm nay do đại dịch.
Vanessa cũng lớn lên cùng bố dượng. Cô chọn để cả bố ruột và bố dượng dắt vào nhà thờ để chứng minh gia đình không chỉ là những người cùng huyết thống. Cô cho hay: "Tôi xuất thân từ một gia đình có bố dượng. Vì vậy, tôi quyết định nói lời thề với Henry xuất phát từ kinh nghiệm của bản thân khi còn nhỏ. Các cha mẹ nên đối xử với con ghẻ như với con ruột. Chỉ vì bạn không chung dòng máu với ai đó, không có nghĩa các bạn không thể là một gia đình. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu bạn dành cho người đó và những gì các bạn cam kết với nhau".
Tùng Anh (Theo Mirror)