Theo truyền thông Ấn Độ, đám cưới kỳ lạ này diễn ra hôm 22/4 tại làng Malkapur Pangra, quận Buldhana của bang Maharashtra. Các công việc chuẩn bị đã sẵn sàng cho hôn lễ bắt đầu lúc 16h. Tuy nhiên, qua "giờ lành" mà cô dâu và gia đình vẫn không thấy chú rể đâu.
Hóa ra, chú rể và nhóm bạn của anh này đã đi uống rượu rồi nhảy nhót. Tới tận 20h, họ mới có mặt ở địa điểm tổ chức đám cưới. Khi đến nơi, họ say bí tỉ và thậm chí còn gây rối cho các khách mời. "Chú rể và bạn bè của cậu ta uống say khướt và đến hôn trường lúc 20h thay vì 16h. Họ còn đánh nhau nữa. Chúng tôi đã để con gái kết hôn với một trong những người họ hàng", mẹ của cô dâu cho biết.

Cô dâu Ấn Độ cưới người thân vì chú rể say xỉn. Ảnh: India Today
Bố của cô dâu chính là người kiên quyết từ chối cho phép con gái kết hôn với chú rể say xỉn. Tuy nhiên, vì mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, ông đành đưa ra kế hoạch dự phòng. Sau khi hỏi ý kiến của một người thân đến đám cưới trong tư cách khách mời, ông quyết định sẽ để người này "lấp chỗ trống".
Bố của cô dâu nói: "Lẽ ra lễ cưới phải vào ngày 22/4 nhưng bên nhà trai bận nhảy múa. Thời gian tổ chức đám cưới là 16h song họ đến muộn bốn tiếng. Vì vậy, tôi đã cho con gái kết hôn với một người họ hàng của tôi".
Đây không phải hôn lễ kỳ quái duy nhất diễn ra trong tuần trước. Deborah Hodge, một người phụ nữ 49 tuổi ở London, đã cưới mèo cưng của mình để chủ nhà không thể đuổi con vật của cô đi.
Tùng Anh (Theo Daily Star)