>> Dự thi ảnh cưới tháng 4 và 5
Bạn Phạm Ngọc Hoa chia sẻ tâm sự bằng những câu thơ lãng mạn:
"Em muốn làm cô dâu của anh
Làm cô dâu bé bỏng xinh đẹp
Em muốn được mặc váy trắng bồng bềnh
Trùm chiếc khăn voan mỏng manh
Cầm bó hoa nhỏ xinh
Sánh bước bên anh
Em muốn được ôm anh mỗi tối đi ngủ
Được nép vào vòng tay anh bất cứ khi nào em buồn
Kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh bất cứ khi nào em muốn
Vòng tay ôm anh từ đằng sau mỗi khi anh nấu cơm
Ngồi vắt vẻo trong lòng anh khi anh làm việc
Tranh giành với anh chiếc điều khiển tivi mỗi tối
Cùng nhau bàn bạc món ăn cho mỗi bữa sáng
Đứng ngóng cửa đợi anh đi làm về mỗi ngày...
Còn nhiều thật nhiều điều em muốn
Muốn luôn được ở bên anh
Luôn có tình yêu của anh
Muốn chúng ta mãi chẳng phải chia lìa
Muốn luôn được gần bên nhau
Muốn được anh yêu mãi mãi.
Và em muốn nói với anh rằng
Em yêu anh, yêu anh rất nhiều anh biết không
Mãi mãi chỉ yêu mình anh thôi
Mãi mãi chỉ là của mình anh thôi
Em sẽ đợi
Đợi để trở thành
Cô dâu của anh"
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 4 và 5 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là chuyến du lịch trăng mật trị giá 11 triệu đồng do Trung tâm tiệc cưới Golden Wedding tài trợ, bộ ảnh đoạt giải nhì và ba sẽ nhận được phiếu quà tặng trị giá 7 triệu và 4 triệu của Ảnh viện áo cưới Hanayome. Xem chi tiết thể lệ tại đây.