Hôn lễ của Akash và Aishwarya được tổ chức ở làng Thalavady, quận Alappuzha, bang Kerala tuần này. Đoạn video được chia sẻ trên Twitter về đám cưới của họ cho thấy cô dâu và chú rể ngồi trong một chiếc thuyền đặc biệt, là một nồi nhôm khổng lồ. Trong khi đó, hai người đàn ông và một nhiếp ảnh gia lội nước bên cạnh để đẩy họ đi.
Người đăng video cho biết: "Tân lang, tân nương đến từ quận Alappuzha, Kerala, đã phải dùng đến nồi nấu cỡ lớn để vượt dòng nước lũ tới địa điểm tổ chức đám cưới. Ngay cả chỗ đó cũng bị ngập nhưng may mắn họ đã làm lễ suôn sẻ, kịp giờ lành".
Theo trang tin PTI, cặp vợ chồng mới cưới đã mượn chiếc nồi từ một ngôi chùa trong làng vì đó là "lựa chọn duy nhất" có sẵn ngay lúc đấy. Sau đó, cả hai đến nơi tổ chức hôn lễ một cách an toàn và khô ráo. Họ trao nhau vòng hoa như lời đính ước theo phong tục trong lễ cưới của người Hindu. Trả lời phỏng vấn của Asianet, cô dâu cho biết: "Mọi chuyện bất ngờ xảy ra đã biến nó thành một đám cưới chúng tôi không bao giờ tưởng tượng ra được".
Theo truyền thông địa phương, hai vợ chồng đều là nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Chengannur. Họ không muốn hoãn ngày trọng đại, bất chấp trận lũ lụt và lở đất do mưa lớn tuần qua khiến ít nhất 27 người trên toàn bang Kerala thiệt mạng. Trận mưa lũ này đã làm nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, xe hơi, xe buýt chìm trong biển nước. Chính quyền bang hiện triển khai lực lượng tìm kiếm người sống sót và nhờ đến cả lục quân, hải quân, không quân hỗ trợ các hoạt động cứu trợ, cứu nạn.
Tùng Anh (Theo Daily Star)