
Sonam Raghuvansh và Raja Raghuvansh trong lễ cưới hôm 11/5. Ảnh: Gia đình Raghuvanshi
Theo Hindustan Times, Sonam bị cảnh sát tình nghi lên kế hoạch và thuê người giết chồng - anh Raja Raghuvanshi, 30 tuổi - khi cả hai đến Meghalaya cuối tháng 5. Đây là địa điểm họ chọn cho kỳ nghỉ trăng mật sau khi tổ chức đám cưới hôm 11/5 tại thành phố Indore, bang Madhya Pradesh.
"Cuộc hôn nhân được sắp đặt từ bốn tháng trước. Cả hai đều tỏ ra hạnh phúc, không hề xảy ra mâu thuẫn nào trước hay sau lễ cưới", Vipin Raghuvanshi, anh trai của nạn nhân chia sẻ.
Ngày 20/5, vợ chồng Sonam bắt đầu chuyến đi hưởng tuần trăng mật. Bốn ngày sau, cả hai mất liên lạc. Một tuần sau, thi thể Raja được tìm thấy dưới một hẻm núi ở Meghalaya, trong tình trạng đang phân hủy. Trên cổ anh có vết cắt sâu, ví và các món trang sức như nhẫn vàng, dây chuyền đều không còn. Trong khi đó, Sonam biến mất không dấu vết, khiến gia đình lo ngại cô cũng gặp nguy hiểm.
Gia đình Sonam sau đó đã phát động một chiến dịch lớn để tìm kiếm con gái. Họ thậm chí còn gửi thư tới Thủ tướng Narendra Modi tố cáo cảnh sát chưa làm việc hết khả năng trong việc tìm kiếm Sonam và hung thủ sát hại Raja.

Sonam Raghuvansh và Raja Raghuvansh kết hôn do gia đình mai mối. Ảnh: Gia đình Raghuvanshi
Cùng ngày Sonam ra đầu thú, cảnh sát bang Meghalaya cũng tạm giữ bốn người đàn ông khác, được cho là đồng phạm, sau các cuộc truy bắt khẩn cấp. Các đối tượng tình nghi liên quan tới vụ việc gồm Akash Rajput (19 tuổi, đến từ Lalitpur), Vishal Singh Chauhan (22 tuổi, đến từ Indore), Raj Singh Kushwaha (21 tuổi, đến từ Indore) và Anand Kumar. Tổng cục trưởng cảnh sát bang Meghalaya Idashisha Nongrang không cung cấp thông tin chi tiết vụ việc nhưng cho biết Sonam "là nghi phạm chính".
Sonam bị cáo buộc âm mưu với Kushwaha để giết chồng mình. Người phụ nữ này được cho là có mối quan hệ ngoài luồng với nghi phạm Kushwaha. Sonam còn bị buộc tội cố gắng đánh lừa cảnh sát khi nói rằng cô được đưa đến Ghazipur sau khi bị chuốc thuốc.
"Kushwaha đã liên lạc với những kẻ giết người trong vài tuần. Ba kẻ giết người được thuê đến Meghalaya vào ngày 17/5 mang theo một chiếc điện thoại di động do Kushwaha cung cấp. Khi đến đó, chúng chọn một địa điểm để giết Raghuvanshi và vứt xác anh ta", một cảnh sát bang Indore cho biết sau khi nắm được thông tin về cuộc thẩm vấn Raj Kushwaha và Chauhan.
Bố của Sonam, Devi Singh cho biết ông chưa thể nói chuyện với con gái mình nhưng tin rằng cô vô tội và "bằng một cách nào đó đã trốn thoát khỏi những kẻ bắt cóc". Ông Singh cáo buộc cảnh sát Meghalaya "bịa chuyện" và kêu gọi Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah ra lệnh mở cuộc điều tra liên bang về vụ án để làm sáng tỏ sự thật. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.
Minh Khang (Theo Hindustan Times, BBC)