Minh rửa bát còn Nam ngồi cạnh hát động viên.
Đám cưới hôm 18/9 diễn ra tại Phổ Yên, Thái Nguyên, là ngày vui của Minh và Nam, cặp uyên ương yêu nhau từ thời đi học. Kết thúc hôn lễ, cô dâu 19 tuổi nhanh chóng thay váy áo, sà xuống đống bát đĩa của hơn 180 mâm, vừa nói chuyện với các chị chồng, vừa rửa. Nam lúc đó đang đứng hát karaoke, thấy vợ không nghỉ ngơi mà luôn tay làm việc nên lại gần động viên. Anh nghêu ngao hát ca khúc của ca sĩ Vũ Duy Khánh khiến Minh tủm tỉm cười.
Minh tâm sự rửa bát chẳng phải việc nặng nhọc nên cô muốn cùng làm với các chị cho vui. Vừa rửa được một lúc, bố chồng Minh đã gọi con dâu đứng dậy, nhắc vào buồng nằm nghỉ cho đỡ mệt. Nam hát được vài bài thì dừng, chạy qua chạy lại đỡ mọi người những việc nặng. Cô dâu Thái Nguyên thấy mãn nguyện vì ngày trọng đại diễn ra suôn sẻ, tràn đầy tiếng cười.
Yêu bạn trai bằng tuổi nhưng Minh thấy Nam chững chạc và tâm lý. Anh nấu ăn ngon, khéo làm việc nhà và thích chăm sóc người khác. Hai lần Minh bị tai nạn, Nam luôn túc trực, quan tâm từng chút. Chàng trai trẻ được bố mẹ bạn gái yêu quý ngay lần đầu về ra mắt.
Minh cũng được lòng bố mẹ chồng nên những ngày đầu làm dâu khá thuận lợi. Cô được giao phụ trách chuyện cơm nước, một ngày hai lần vào bếp nấu nướng cho mọi người. Mấy hôm nay cả nhà đi gặt, riêng Minh được ưu tiên nghỉ ngơi. Cô quanh quẩn làm việc vặt, dọn dẹp trong lúc chờ bố mẹ chồng về ăn cơm. Nhà chồng cách nhà mẹ đẻ 5 km nên từ sau đám cưới, ngày nào Minh cũng về bên ngoại. Minh là con út nên được bố mẹ cưng chiều, hôm đầu xa gia đình, cô mất ngủ, khóc ướt gối.
Nàng dâu trẻ quan niệm lấy chồng là chuyện mỗi cô gái đều phải trải qua, sớm hay muộn là do duyên số. Chưa tròn đôi mươi nhưng Minh cảm nhận tình yêu với Nam đã chín muồi và bản thân đủ trưởng thành để làm dâu, làm vợ. Trước khi kết hôn, cô được mẹ và hai chị gái dặn dò, chia sẻ kinh nghiệm đối nhân xử thế khi về nhà chồng. Cùng với sự chung sức của Nam, Minh tin rằng cô sẽ có cuộc hôn sống nhân hạnh phúc.

Ảnh cưới của cặp vợ chồng 19 tuổi.
Lam Trà