Trưa nay trời mưa, mình buồn nhiều lắm và cũng nhớ bạn nhiều lắm bạn có biết không? Mình đang ngồi nghe hòa tấu bài "Em đã thấy mùa xuân chưa" mà bạn tăng mình lúc trước và nhớ đến những buổi trưa ngày xưa mà hai đứa hay tâm sự với nhau. Nhớ lúc bạn thì thầm bạn nhớ mình và mình cũng nói là mình nhớ bạn nhiều lắm. Khi đó bạn hỏi mình tại sao lại "cũng" vì bạn nghĩ bạn thì thầm nhỏ như thế thì chắc mình không nghe thấy. Mình nhớ lúc mình với bạn đi xem phim "Cô dâu bé nhỏ" và bạn "đừng mà" khi mình nắm tay và hôn vào má bạn. Bạn có biết lúc đó mình hạnh phúc lắm không và mình nghĩ bạn cũng có cảm giác như mình. Mình còn nhớ đến những giớc mơ mà mình mơ về bạn và những giấc mơ bạn mơ về mình. Nhất là giấc mơ mà bạn thích, đó là giấc mơ bạn và mình cùng nằm trên giường đắp chăn và xem TV đấy. Mình hạnh phúc khi bạn kể về giấc mơ đó và nói là bạn rất thích. Ngoài ra, mình còn thích giấc mơ mà bạn mơ là mình hôn môi bạn nữa và khi thức dậy bạn còn nhớ mãi hương vị nụ hôn đó và cảm như là thật chứ không phải là mơ. Và còn giấc mơ mình dẫn bạn đi may áo dài nữa phải không. Và còn nhiều giấc mơ khác nữa.
Mình còn nhớ, khi mình hỏi bạn sẽ đồng ý làm người yêu, làm vợ của mình chứ nếu bây giờ cả hai không còn gì vướng bận và bạn đã e lệ gật đầu. Bạn còn nhớ đến cảm giác khi mình ngồi ở bar Chu và bạn đã ăn ngon lành con "bọ rùa" mà bạn đã đưa cho mình lúc trước và mình luôn mang theo nó bên mình không, kể cả khi mình nằm viện. Bạn có biết là lúc đó mình yêu và ghét bạn lắm không, lúc đó mình đã suýt khóc và mình biết bạn cũng nhận ra điều đó và sau đó bạn đã cất kỹ vỏ con "bọ rùa" và sau này bạn kể với mình là bạn cố tình làm như thế để chọc mình.
Và còn rất nhiều kỷ niệm khác không biết bạn có nhớ không và có bao giờ bạn nhớ đến mình không bạn ơi? Còn mình lúc lào cũng nhớ đến bạn, nhớ đến những kỷ niệm lúc trước. Mình chỉ mong một lúc nào đó bạn điện thoại cho mình và nói không ghét mình nữa để mình có thể nghe được giọng nói của bạn như ngày nào.
Mình yêu bạn nhiều lắm và mãi mãi bạn ơi. Bạn còn 5 điều ước mà, hãy cho mình một điều để mình ước chúng mình lại như xưa nhé.
TDDY