Kathy Wang, 26 tuổi, cho hay nhóm ba người đàn ông và một phụ nữ đã bước vào quán lẩu tự phục vụ của cô ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), trong tình trạng say rượu khoảng 22h30 ngày 16/1.
"Tôi nói với họ rằng chúng tôi là nhà hàng tự phục vụ nên nếu muốn ăn thì họ phải tự đi lấy đồ. Tuy nhiên một trong số mấy người đàn ông hét lên, bắt tôi và nhân viên phải làm nhanh. Một nhân viên của tôi vì quá sợ hãi đã đi lấy đồ ăn cho anh ta. Vị khách đó muốn ăn luôn nhưng tôi bảo anh ta hãy chờ một chút. Tôi thậm chí còn vào bếp để nấu cho họ", Mirror dẫn lời Kathy kể lại.

Ba người đàn ông mặt đỏ phừng phừng xông vào quán lẩu tự phục vụ của Kathy đòi mang đồ ăn ra ngay. Ảnh: AsiaWire
Tuy nhiên, vị khách thô lỗ đã ném cả hộp đựng giấy ăn vào người cô chủ trẻ rồi đuổi theo cô vào bếp, tiếp tục hành hung. Kathy bị nhóm khách say rượu đánh liên tiếp, nhấn mặt xuống sàn nhà. Lúc cảnh sát tới hiện trường, nhóm khách hàng bạo lực đã bỏ trốn, để lại Kathy nằm giữa sàn khóc lóc, người đầy vệt máu.
Kathy cho rằng mấy người đàn ông kia bất mãn và xông vào đánh vì nhà hàng "phục vụ chậm", không mang đồ ăn ra ngay.
Chính quyền thành phố Trường Xuân cho hay họ đã bắt giữ hai trong số ba nghi phạm là Wang và Yang, lần lượt 32 và 25 tuổi. Ngoài ra, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Kathy Wang bất ngờ khi bị nhóm khách hành hung ngay tại cửa hàng mình. Ảnh: AsiaWire