Khoảng 17h30 ngày 3/5, ông Trương Cao Cường, 49 tuổi, lái xe ôm, ngụ ở phường 4, quận 3, đang đậu xe trước số nhà 83 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, thì có 2 người khách đến hỏi lối vào Bệnh viện Da liễu. Cho rằng ông Cường “phá đám”, 2 “cò” tên K. và P. đã chặn đầu xe đánh ông Cường. 2 tên này còn hăm dọa những người xung quanh nếu lên tiếng sẽ không để yên. Theo người dân tại chỗ, đối tượng đánh người tên K. từng có tiền án tiền sự, hiện nay cư ngụ tại phường 4, quận 3.
Vì sao nạn “cò” lộng hành trước cổng Bệnh viện Da liễu xảy ra đã lâu mà chính quyền địa phương không dẹp được? Ông Trần Song Nam, Trưởng Công an phường 6, quận 3, trả lời có biết tình trạng “cò” dẫn khách đến một số phòng mạch tư để lấy tiền huê hồng gây mất trật tự trước Bệnh viện Da liễu. Chính những người này đã xô xát với ông Cường. Nhưng theo ông Nam, những người này không ngụ trên địa bàn phường 6, quận 3 nên không nằm trong sự quản lý của công an phường.
Cũng theo ông Nam, mặc dù công an phường biết tình trạng “cò” xảy ra trước Bệnh viện Da Liễu khá lâu nhưng trong quy định của pháp luật không có tội danh “cò” nên không thể dẹp được, mà chỉ xử lý những người này với lý do gây rối trật tự công cộng.
Hiện công an phường 6 chỉ có thể phối hợp với công an ở các địa bàn phường khác và với cơ quan chức năng quận lập hồ sơ, theo dõi để tiến tới xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng.
Về biện pháp lâu dài, ông Nam cho biết Công an phường 6, quận 3 sẽ thành lập tổ xe ôm tự quản để giữ gìn an ninh trật tự trước Bệnh viện Da liễu.
(Theo Người Lao Động)