Bé gái 13 tuổi đang mất dần trí nhớ, không thể nuốt thức ăn, nói chuyện và đi lại bình thường. Ảnh: SWNS. |
Trí nhớ của Isobel Jeffery rất lộn xộn và cô thường gặp ác mộng hay ảo giác. Cô bé 13 tuổi này được chẩn đoán mắc căn bệnh mất trí từ khi 9 tuổi, sau khi cô bắt đầu nói nhịu, mất khả năng nuốt và đôi chân run rẩy không đứng vững. Isobel cần được chăm sóc suốt cả ngày và sẽ không bao giờ phát triển kỹ năng cơ bản tự chăm sóc mình.
Căn bệnh của bé gần giống với bệnh Alzheimer của người già. Cô bé mắc một dạng rất hiếm của chứng rối loạn. Chứng mất trí ở trẻ con xảy ra với tỷ lệ rất nhỏ bé, khoảng 1/12 triệu người và có gần 500 trường hợp xảy ra trên toàn thế giới.
Có khoảng 100 loại mất trí khác nhau, bao gồm có Alzheimer. Các bác sĩ nói rằng, tình trạng của Isobel không thích ứng bất cứ loại thuốc nào.
Mẹ cô bé, Nicola, 39 tuổi, cho biết, con gái cô mất nhận thức về thế giới xung quanh bé vì trí nhớ của cô dần dần suy giảm. Nhưng bé vẫn có khiếu hài hước và đón nhận cuộc sống với lòng nhiệt tình.
Bà mẹ hai con ở Exeter, Anh, tâm sự trên Daily Mail: “Khi Isobel 9 tuổi, đột nhiên bé bắt đầu líu lưỡi và không thể phát âm rõ ràng. Nghe như thể cô bé bị say rượu. Bây giờ là một quá trình bé bị mất các kỹ năng và khả năng chuyển động. Các bác sĩ cho chúng tôi biết, tình trạng bé sẽ càng tồi tệ hơn. Mặc dù vậy, cô bé vẫn là người sôi nổi nhất tôi từng được thấy, với tính hài hước và niềm hăng say”.
Các bác sĩ cho biết, tình trạng suy giảm trí nhớ kéo dài sẽ cướp đi của cô bé khả năng đi lại, đọc và thậm chí giao tiếp với mọi người trong gia đình. Isobel chỉ sống được từ 10 đến 15 năm nữa, nghĩa là cô bé sẽ chết trước sinh nhật lần thứ 30. Chứng mất trí là căn bệnh ngày càng phát triển và có những biến thái ảnh hưởng tới tất cả các vùng chức năng tinh thần và thể xác, chứ không chỉ là trí nhớ. Isobel đang sống cùng mẹ và bố, 39 tuổi, một kỹ sư an toàn hạt nhân và em gái, Katie, 8 tuổi.
Cô Jeffery chia sẻ thêm: “Hai năm trước, chúng tôi đã quyết định phẫu thuật dẫn ống thức ăn trực tiếp xuống dạ dày Isobel bởi vì bé không thể nuốt được nữa. Chúng tôi không hiểu tại sao điều tồi tệ này lại xảy ra với bé”.
Hoài Vũ