Mối quan hệ tiếp theo của bạn nhạt nhẽo, buồn tẻ và không có chút đam mê, nhiệt huyết nào cả. Nửa kia đóng vai trò là người bạn tốt, tâm lý và biết nhiều thứ về bạn. Họ biết bạn mê ăn món gì, sở thích ra sao, luôn ở bên bạn khi bạn cần. Tuy nhiên, người ấy lại không lãng mạn cho lắm. Cũng vì thế, dần dần, mối tình này ngày càng phai nhạt, không còn sự tươi mới, thú vị như ban đầu. Mỗi ngày hai bạn bên nhau bình dị, đơn giản, êm đềm, nhưng lại thiếu sức sống và ngọn lửa đam mê. Bạn sẽ cảm thấy như cái cây khô thiếu nước, dù người yêu thực sự rất tốt và chân thành với bạn.