Bạn Bùi Hồng Dương chia sẻ, mình là người Hải Phòng, vợ là người Vũng Tàu. Vợ chồng mình quen biết thông qua một trang mạng dành riêng cho những người viết sách, truyện. Tính mình khá thẳng và có lẽ đôi chút hơi "ngông nghênh" nên khi mới biết nhau, vợ cực kỳ ghét mình luôn. Hễ có bất cứ thông tin nào mình đăng tải là y rằng bị vợ nhảy vào... chém tưng bừng.
Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, hai vợ chồng hiểu nhau hơn, rồi chẳng biết từ ghét lại thành yêu nhau tự bao giờ. Mình không tin vào tình yêu mạng, nhưng khoảng cách địa lý của hai đứa quá xa khiến nhiều khi đây là lựa chọn duy nhất của mình khi ấy.
Có đôi lúc, chúng mình tưởng chừng đã đành buông xuôi vì định kiến xã hội với thứ tình yêu xa vời khoảng cách. Nhưng mặc cho nhiều người nghi ngờ tình cảm hai đứa, sau nhiều gian khổ, khó khăn, cuối cùng hai đứa cũng tìm thấy nhau.
Bọn mình cuối cùng đã vượt qua ranh giới địa lý, rào cản sự "yêu - ghét" để trở thành hai thực thể gắn kết, một cặp vợ chồng mới. Có lẽ so với nhiều bộ ảnh khác, đây không phải là bộ ảnh đẹp nổi bật. Nhưng với vợ chồng mình, đây là những khoảnh khắc tuyệt vời đáng để sẻ chia cùng gia đình, bạn bè hay bất cứ ai quan tâm.
Dưới đây là một vài trong số những tấm hình cưới gốc không qua chỉnh sửa, thể hiện một cách chân thật nhất những điểm nhấn thời gian đánh dấu sự khởi đầu chương mới trong câu chuyện tình yêu của hai vợ chồng mình.



























* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 11 và 12 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng cùng các món quà tặng hấp dẫn khác. Xem chi tiết thể lệ tại đây.