![]() |
Onziema và bạn gái của mình. Ảnh: Time. |
Onziema có tới những 10 bộ vest. Cô mua chúng của một gã chủ cửa hàng thời trang trên đường Entebbe. Ông ta biết khổ người của Onziema và những đồ cô yêu thích. Tuy nhiên, nếu cô mặc như vậy tới một cửa hàng ở địa phương, đó sẽ là một điều mạo hiểm. Mặc vest có thể xem là một ước muốn chết người.
Theo Time, năm ngoái, nghị sĩ David Bahati của quốc hội Uganda đã giới thiệu một dự luật mới. Nếu dự luật đó biến thành luật, những người đồng tính ở nước này đều trở thành tội phạm. Bất cứ ai không thông báo người thân thuộc giới tính thứ ba trong vòng 24 giờ sẽ bị phạt 7 năm tù.
Cách đây vài năm, Onziema và bạn gái gặp nhau trong một trận đấu bóng bầu dục ở câu lạc bộ Kampala. Trong vòng 5 giây, Onziema nhận ra người đối diện thuộc về giới mình và cô thích người ấy. Onziema hiểu rõ mình là người đồng tính nhưng bạn cô vẫn chưa dám công khai. Từ đó, cặp đôi này luôn có nhau. Bạn gái của Onziema không quan tâm tới những công việc cô làm để đòi quyền lợi và thay đổi nhận thức về đồng tính ở Uganda nhưng lại lo lắng về những mối nguy hiểm mà "người tình" của mình có thể gặp phải, đặc biệt là dự luật đang trong quá trình được quốc hội thông qua.
Năm 2008, khi Onziema và những người cùng giới phát tờ rơi tại một hội thảo về HIV ở Kampala, họ đã bị cho là phạm pháp. Phiên tòa xét xử họ sau đó diễn ra trong vòng nhiều tháng trời. Mặc dù những lời buộc tội cuối cùng đã bị bãi bỏ nhưng những trải nghiệm trong nhà giam mà Onziema từng trải qua thật kinh hoàng. Quản ngục giễu cợt xem cô nên mặc áo tù nam hay nữ. Những người này còn thử xem giới tính của Onziema bằng cách lột bỏ quần áo của cô ra và một quản ngục nam đã dùng cái đàn ông để "đụng chạm" vào cơ thể cô.
Onziema và bạn gái hiểu rằng, quãng thời gian tới có thể sẽ thật tồi tệ. Cách đây khoảng một năm, bố của bạn gái Onziema đã tình cờ nhìn thấy cặp đôi này đi trên đường cùng nhau. Ông ta đã ra tay đánh đập và xe quần áo Onziema.
Bất cứ khi nào bước ra ngoài đường, cả hai đều nhận được sự khinh rẻ của thế giới bên ngoài. Họ chỉ cảm thấy cuộc sống bình yên khi trở về căn hộ của mình ở Kampala. Bạn gái nấu ăn còn Onziema lăng xăng phụ giúp. Những lúc rảnh rỗi, họ cùng hội bạn bia uống và xem tivi. Onziema còn muốn nhiều hơn thế. Cô mua cho bạn gái mình một chiếc nhẫn và hy vọng một ngày nào đó hai người sẽ được làm lễ cưới. Họ bắt đầu nói về kế hoạch mua một bộ vest mới ở cửa hàng trên đường Entebbe cho "ông xã" Onziema và một chiếc váy cưới trắng cho người vợ.
Bình Minh