Ông Bert Barnsley sinh ngày 27/4/1920 còn bà Mary chào đời sau ông hai ngày. Họ kết hôn vào lễ Giáng sinh năm 1943, khi cả hai tròn 23 tuổi.
Theo Mirror, trong lễ cưới, cha xứ tại nhà thờ ở Cradley Heath, Tây Midlands, Anh, từ chối rung chuông mừng vì tiếng chuông được xem là âm thanh báo động ném bom thời đó.
Cặp vợ chồng không có con nhưng vẫn chung sống hạnh phúc suốt 70 năm. Người thân trong gia đình kể rằng dù Bert và Mary đã già, hai người luôn thể hiện những cử chỉ lãng mạn với nhau. "Họ luôn tay trong tay và nếu phải cách xa, ông bà Barnsley sẽ ôm hôn nồng nhiệt khi gặp lại", Keith Arnold, 61 tuổi, cho biết. "Hai người ấy không quan tâm đến mọi ánh nhìn xung quanh".
Ông Bert qua đời lúc 9h sáng ngày 18/3. Nửa tiếng sau, bà Mary cũng lên cơn đau tim. Bà được đưa đến bệnh viện chữa trị nhưng không qua khỏi. Bà mất lúc 9h sáng ngày 25/3, tròn một tuần sau cái chết của chồng. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, người vợ vẫn lo lắng về việc tổ chức tang lễ cho ông Bert.
Đám tang của cặp vợ chồng diễn ra hôm 8/4 tại chính nhà thờ nơi họ từng cử hành hôn lễ. Khi hai cỗ quan tài được xe ngựa kéo đến, tiếng chuông mừng đám cưới vang lên. Cặp đôi được chôn cất cạnh nhau trong nghĩa trang.
Rất đông họ hàng, bạn bè đến tiễn đưa ông bà Barnsley. Họ đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm sâu sắc mà hai vợ chồng dành cho nhau suốt bảy thập kỷ. "Thời đại này không còn mấy cặp đôi như vậy", bà Margaret Martin, 76 tuổi, nói. "Thật an ủi khi biết rằng giờ đây họ sẽ bên nhau mãi mãi".
Trần Trang