Nguyễn Thành Luân (30 tuổi) hiện là nhiếp ảnh gia và quay phim, sinh sống và làm việc ở quận 7, TP HCM. Mỗi khi đi du lịch, Thành Luân thường ghi lại những bộ ảnh đẹp và chia sẻ nhiều kinh nghiệm du lịch. Chuyến săn mây ở Tà Xùa mới đây của Luân nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng mê dịch chuyển. Anh chàng có cơ hội chiêm ngưỡng biển mây "đẹp ngẩn người" mà Luân nói vui là chuyến đi "test nhân phẩm, do ăn ở tốt", bởi không phải ai cũng có may mắn gặp mây đẹp như vậy.
Tà Xùa là một bản vùng cao của Sơn La, cách Hà Nội 5 tiếng đi xe, nổi tiếng với biển mây đẹp nhất nhì ở Việt Nam. "Tôi từng ngắm mây Y Tý và hàng trăm lần Đà Lạt rồi nhưng không sánh bằng khung cảnh Tà Xùa. Đó là cảm giác ngồi chờ trong màn sương dày đặc, giơ bàn tay trước mặt còn không thấy, tới khi mặt trời lên, những tia nắng ấm xua tan bớt mây mù, rồi mọi thứ tỏ dần như ở thiên đường. Đứng một bậc trên biển mây bát ngát ngút ngàn trải dài tít tầm mắt là cảm giác khó tả", Thành Luân chia sẻ.

Anh chàng khởi hành đi Tà Xùa từ chiều mùng 3 Tết, quyết định khá gấp nên không chuẩn bị được nhiều. Luân lên xe 16 chỗ ở bến xe Mỹ Đình lúc 14h và có mặt ở thị trấn Bắc Yên lúc 18h30, từ thị trấn Bắc Yên đi Tà Xùa khoảng 14 km nữa nhưng vì trời tối và sương mù nên đi mất khoảng 45 phút.
Lên tới nơi, chàng trai Sài Gòn check-in homestay Tú Mỷ rồi ngủ sớm để hôm sau săn mây. Chi phí 450.000 đồng một đêm. Căn bungalow khá rộng, đây cũng là một homestay có thể đón được mây lúc bình minh. Tuy nhiên, vài ngày đầu của chuyến đi, mây mù khá nặng nên cảnh sắc không như ý.
Hai hôm sau, Thành Luân đi "sống khủng long" cũng không gặp may vì thời tiết, không thể chụp ảnh đẹp. Buổi chiều, chàng trai chuyển hướng sang quán cà phê Mị ơi, nằm khá gần trung tâm. Thời gian qua, quán trở nên nổi tiếng khắp mạng xã hội bởi view "đỉnh". Chàng nhiếp ảnh gia chiêm ngưỡng biển mây đẹp như tiên cảnh lúc hoàng hôn tối hôm trước và đón bình minh sáng hôm sau.

Theo Thành Luân, thời điểm đẹp nhất để săn mây là khoảng 17 - 18h, mặt trời sẽ xuống dần và xua tan bớt mây mù, làm lộ dần khung cảnh cả một vùng thung lũng chìm trong biển mây tuyệt đẹp. "Nếu nói nơi đây là thiên đường thì có vẻ hơi quá nhưng mọi thứ đẹp không lời nào tả nổi, như ở một thế giới khác. Tôi sẽ không quên cảm giác ngồi đợi khung cảnh từng bước dần lộ ra, kỳ ảo, ấn tượng", anh nói.
Bạn nên đi sớm vì mây Tà Xùa rất khó dự đoán, không cố định vào khung giờ nào. Nhiều lúc mây tan khoảng 15-20 phút, lộ ra khung cảnh thiên đường nhưng lại nhanh chóng mù mịt ngay sau đó. Lời khuyên của Thành Luân là nếu không thấy biển mây, bạn nên kiên trì đợi khoảng 30-60 phút để quan sát thời tiết, không nên bỏ về ngay.
Sau khi săn mây thành công, anh chàng đi dạo một vòng, ngắm nhìn nếp sống của đồng bào dân tộc Mông trong các bản làng. Trong lúc đợi xe về Hà Nội, Luân check-in quán cà phê Thao - cũng là một địa danh khá nổi tiếng ở Tà Xùa với phong cách trang trí đậm chất văn hóa truyền thống.

"Tà Xùa khá nhỏ nên đi 2 ngày, tôi gặp nhiều người quen. Buổi tối, tôi còn được một nhóm bạn từ Hà Nội và Hà Giang mời ăn chung, uống rượu ngô rất vui. Trời lạnh, lại đúng dịp Tết nên mọi người rất cởi mở, thoải mái cùng nhau tâm sự, giao lưu, khiến chuyến đi thêm mấy lần đáng nhớ", Thành Luân nhớ lại.
Tổng chi phí chuyến đi của anh chàng khoảng 3 triệu đồng, trong đó gồm 900.000 đồng cho hai đêm homestay, tiền xe đi về từ Hà Nội là 800.000 đồng, 300.000 đồng tiền thuê xe máy, còn lại là tiền ăn uống.
Một số hình ảnh đẹp trong chuyến đi của Thành Luân:







Ảnh: Nguyễn Thành Luân