![]() |
|
Bé Stacey và mẹ |
Cô bé tội nghiệp Stacey Storey sống ở hạt Shildon, Co Durham mang thai 11 tuần tuổi với một cậu trai ở gần nhà. Thế nhưng chỉ vài tuần trước "đôi trẻ" đã chia tay sau một trận cãi vã. Thoạt đầu bố mẹ Stacey đã sốc khi biết con gái mình mang thai nhưng sau đó họ đã quyết định sẽ an ủi và để Stacey giữ lại đứa bé.
"Cháu biết cháu còn quá trẻ để có em bé nhưng cháu yêu nó như bất cứ người mẹ nào yêu con mình. Bệnh viện không có lỗi với cái chết của con cháu nhưng cháu cảm thấy như là họ đã giết chết nó. Ấn tượng duy nhất về đứa bé bây giờ là một cái lọ ngâm bào thai trong tủ lạnh. Để mất đứa bé là điều thật đau đớn nhưng cái cách bệnh viện đối xử với cháu còn làm mọi thứ khủng khiếp hơn", Stacey nghẹn ngào.
Mọi chuyện bắt đầu vào thứ hai tuần trước trong lúc Stacey và mẹ đang đi shopping. "Cháu vào hiệu Mc Donald để mua một chiếc hamburger và đột nhiên cảm thấy không ổn. Chạy vào toilet cháu mới biết chuyện gì đã xảy ra", cô bé kể lại.
Ngay lập tức bà Claire đưa ngay con gái vào bệnh viện tổng hợp Bishop Auckland. Hai mẹ con phải chờ trong 20 phút mới có y tá đến khám cho cô bé. Lúc đó, tình trạng của Stacey đã nguy kịch nên các bác sĩ buộc phải cho thai ra. Lát sau, y tá quay lại đưa cho Stacey một chiếc phong bì dán kín và dặn cô bé mang về nhà cho vào...tủ lạnh.
"Họ xếp lịch khám phụ khoa cho con bé vào hôm sau và dặn mang chiếc lọ đựng bào thai đến. Lúc đó chúng tôi đang quá sốc và cũng chẳng hiểu thủ tục của những trường hợp như vậy nên đã chấp nhận tất cả những gì họ yêu cầu", mẹ Stacey nhớ lại. Làm theo những gì y tá dặn hai mẹ con đã mang chiếc phong bì trên ghi tên Stacey về và cất vào tủ lạnh. Mãi đến khi cha cô bé, ông Paul đi làm về, cả nhà mới quyết định gọi điện khiếu nại với bệnh viện. Sau đó bệnh viện Bishop Auckland cử hai nhân viên đến nhà cô bé lấy lại chiếc bào thai.
![]() |
|
Bệnh viện Bishop Auckland, nơi câu chuyện kinh hoàng diễn ra |
Vài tuần trước đây mẹ cô bé mang thai 9 tháng và đã đến khám ở bệnh viện trên và đã được chuẩn đoán là thai ngược. Vài ngày sau đó đứa bé- đã được đặt tên là Chloe đã chết trong bụng mẹ trước khi bà Claire đến khám lại.
"Không thể hiểu nổi tại sao người ta có thể đối xử với một đứa bé 14 tuổi như thế. Điều này sẽ gây nên một chấn động tinh thần khủng khiếp với đứa trẻ" Bà Betty Todd chủ tịch ủy ban sức khỏe hạt Shildon phẫn nộ.
Ban giám đốc bệnh viện Bishop Auckland đã có cuộc họp về trường hợp Stacey và quyết định điều tra cặn kẽ vụ việc này. Người phát ngôn của bệnh viện tuyên bố: "Lẽ ra ca bệnh này cần được xử lý một cách phù hợp và tế nhị hơn. Chúng tôi xin lỗi bệnh nhân và gia đình về trường hợp đáng tiếc này".
Bào thai của Stacey được gia đình mai táng bên cạnh mộ của Chloe.
Khánh Sơn

