Hòm công đức
HLV của FC Brasov (Romania), ông Gabi Stan. Quá ngán ngẩm trước cảnh các cầu thủ văng tục chửi bậy suốt ngày, vị HLV có tiếng là mô phạm này tức mình mang một chiếc thùng gỗ tới đặt ngay trong phòng thay đồ và dán vào đấy mảnh giấy ghi: “Hòm công ích”.
“Tiêu chí” đóng góp là bắt đầu từ năm 2005, mỗi thành viên của Brasov sẽ phải bỏ vào hòm 13 euro cho mỗi lần văng tục.
Thế nhưng, nếu bạn nghĩ số tiền này sẽ đi vào quỹ ủng hộ nạn nhân trận sóng thần ở châu Á thì bạn nhầm to. Stan muốn dùng toàn bộ số tiền trên, trong trường hợp có nhiều, cho một… bữa nhậu nhẹt linh đình vào cuối mùa giải.
“Mặc dù Brasov là một trong những CLB mẫu mực, nhưng tôi ngợ là chúng tôi sẽ “phải” nhậu mấy trận vào cuối giải”, một thành viên CLB hài hước nói.
Chuyển nhượng bằng tôm
Kristensen được định giá bằng... tôm. |
Liên quan tới chuyện ăn uống, theo Manutdvn, đội bóng Na Uy Vindbjart (hạng Ba) còn nghĩ ra một mức giá chuyển nhượng quái đản. Theo đó, giá trị của tiền đạo Kenneth Kristensen, người sắp đầu quân cho đội kình địch Flekkery, được quy đổi theo số lượng tôm bằng đúng trọng lượng cơ thể của anh chàng này.
“Tôi cũng chẳng hiểu chuyện quái quỷ này là đùa hay thật. Tôi đã đích thân gọi điện hỏi Chủ tịch của Vindbjart thì ông ta cứ lấp lửng trả lời rằng họ thích xơi tôm. Thật là ngớ ngẩn!”, HLV Rolf Guttormsen của Flekkery nhấm nhẳng.
Lợn cứu trợ
Chuyện ở Serbia&Montenegro lại liên quan tới nghĩa cử của một chàng cầu thủ. Số là các cầu thủ của FK Vojvodina vừa nhận được quà năm mới, đúng hơn là quà cứu đói từ Dejan Govedarica, một cựu binh của CLB này.
Cựu thành viên US Lecce (Italy) đã nghĩ ra một chiêu độc đáo là mua hẳn 100 kg thịt lợn tươi để phần lớn số cầu thủ chưa được lĩnh lương từ nhiều tháng nay được đánh chén một bữa no say tại nhà ăn tập thể. Tiếp đó, Govedarica còn hào phóng tuyên bố cho phép các đồng đội được quyền mua chịu tại cửa hàng bánh mì do anh sở hữu trong thành phố.
“Thật khó mà nhịn đói để chạy suốt 90 phút. Hành động của Dejan thể hiện một tinh thần tập thể tuyệt vời”, thủ môn Saa Todic trầm trồ.
Chết hụt
Các cầu thủ Rodez-Aveyton (Pháp) thì chẳng tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện ăn uống sau chuyến bay kinh hoàng đến Corsica để đấu với SC Bastia mùa thu vừa qua. Cánh cửa chiếc máy bay chở đội bóng này bị bung ra trên độ cao 6.500 m giữa Địa Trung Hải và phải may mắn lắm họ mới hạ cánh được xuống phi trường Corsica.
Thủ quân Fabrice Pereira nhớ lại: “Chúng tôi co rúm lại một khoang để tránh gió lạnh tốc qua ô cửa. Một số hành khách trong chuyến bay đã sợ đến mức tè cả ra quần”.
“Hình phạt” của Abidal
Bàn thắng mà hậu vệ Eric Abidal ghi được giúp Lyon đánh bại Lille 3-2 ở giải hạng Nhất Pháp tháng 11 vừa qua không chỉ mang lại 3 điểm cho CLB, mà nó còn giúp cho cha mẹ anh có cơ hội tổ chức đám cưới chính thức sau 35 năm.
Chuyện là thế này, sau rất nhiều năm chung sống không giá thú, cha mẹ Abidal đã thề rằng sẽ làm đám cưới ngay sau khi cậu con trai ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ. Tưởng dễ mà hóa ra khó, vì có ai đâu ngờ Abidal đã “ngâm” tới năm 32 tuổi mới chịu ghi bàn thắng đầu đời. Quả là một hình phạt dành cho cha mẹ anh.