![]() |
Bà Claire Rowlands sống sót nhờ một người phụ nữ Samoa. Ảnh: News. |
Bà Rowlands kiệt sức và không thể chịu đựng được những cơn sóng quật mạnh vào người, cuốn đi, hất tung lên cao rồi lại dìm xuống. Sóng dữ dội nhấn chìm bà xuống rồi lại đánh dạt thân thể của người phụ nữ 55 tuổi này vào những phiến đá trên bờ biển phía Nam của quốc đảo Samoa...
Khi đã nằm trên bờ để mặc cho đợt sóng tiếp theo, chợt bà nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ Samoa. Từ giường bệnh ở thủ phủ Apia của quốc đảo Samoa, cô giáo đến từ bang Victoria kể lại: "Tôi đến Samoa du lịch cùng những người bạn thân thì gặp nạn. Khi được cứu, trên mình tôi chẳng mặc gì, thậm chí tôi còn chẳng thể nhìn được. Không hiểu tại sao nhưng có thể do tôi bị va đập mạnh. Bỗng tôi nghe thấy tiếng một người phụ nữ lạ.
Cô ấy đưa cho tôi một chiếc khăn để quấn người rồi bảo tôi dậy và bước đi bởi đợt sóng tiếp theo đang tới gần. Tôi tỉnh dậy, quấn gọn chiếc khăn lên người theo cách cô ấy hướng dẫn. Sau đó, đợt sóng hung dữ chồm tới, tôi chạy tới núp sau một cây dừa. Chúng tôi đã cùng leo lên đỉnh đồi".
![]() |
Nhà cửa của người dân ở American Samoa nhặt nhạnh những gì còn sót lại để dựng nhà. Ảnh: AP. |
Bà Rowlands tâm sự: "Bạn tôi biết những gì sắp xảy ra và quay sang phía tôi nói chạy, chạy. Chúng tôi đã vừa chạy vừa hét lên nhưng chẳng còn thời gian nữa, con sóng lớn đã tiến đến. Chúng tôi quay lại rồi chạy và ngã. Tôi bám được vào một cái cây và nhìn thấy cô bạn tôi cũng đang bám vào vật gì đó nhưng rồi tôi chẳng còn biết gì nữa, thân thể tôi cứ thế bị cuốn đi. Tôi bị kéo ra biển rồi lại bị những cơn sóng dìm xuống, cứ dìm xuống rồi lại bị hất tung lên. Tôi không biết mình bị hành hạ như thế bao nhiêu lần".
News đưa tin, hôm qua, bà Rowlands đã tiến hành phẫu thuật vì vết thương ở chân trái bị nhiễm trùng. Bà đã nghĩ chắc có lẽ người bạn thân sẽ ổn hơn vì đã bám được vào một cái cây nhưng không may người bạn đó chẳng thể quay về được nữa.
Bình Minh