
Meghan nắm tay Harry vào nhà thờ St Paul hôm 3/6. Ảnh: PA
Tháng trước, nhà Sussex quay về Vương quốc Anh để dự đại lễ kỷ niệm 70 năm lên ngôi của Nữ hoàng. Tuy nhiên, họ chỉ xuất hiện trước công chúng một lần - tại lễ Tạ ơn hôm 3/6. Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đến Nhà thờ St Paul dự lễ cùng lúc với các thành viên không làm việc cho Hoàng gia khác như Công chúa Beatrice, Công chúa Eugenie cùng chồng của họ. Nhưng sau đó, họ tách ra, nắm tay nhau cùng bước vào nhà thờ, sau khi đứng tạo dáng và trò chuyện bên ngoài.
Bởi vì ghế của Harry - Meghan ở phía bên trong nên Eugeine, Jack Brooksbank, Beatrice và Edoardo Mapelli phải lúng túng đứng lên để cho họ vào. Hàng ghế của nhóm này đối diện với hàng ghế của Thái tử Charles, Nữ công tước xứ Cornwall, Công tước xứ Cambridge và Nữ công tước xứ Cambridge.
Theo Tom Bower, tác giả cuốn sách mới xuất bản Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors, nhà Sussex không hài lòng về sắp đặt chỗ ngồi của họ ở St Paul và muốn cố gắng ngồi gần những thành viên cao cấp hơn trong gia đình.

Harry hỏi người dẫn chỗ về chỗ ngồi của vợ chồng anh. Ảnh: AFP
Phát biểu trên một tập podcast của Mirror Pod Save the Queen, ông Bower nói: "Tôi được thông báo, rất tiếc là quá muộn để cho vào sách, rằng họ cố tình đến muộn để xe buýt đã đi. Và thế là lối vào từ ôtô của họ được thoáng hơn để mọi người đều có thể nhìn thấy họ trên bậc thang, điều mà rõ ràng cần thiết cho phim tài liệu của Netflix".
"Sau đó, khi họ nắm tay vào trong nhà thờ, họ đến chỗ ngồi ở hàng ghế mà họ được chỉ định. Và tôi được biết là họ đã hỏi sáu người khác ngồi cùng phía rằng những người đó có thể dịch chuyển vào trong để họ ngồi cạnh lối đi không. Nhưng người dẫn chỗ dường như đã bảo với họ rằng 'anh chị không thể, anh chị ngồi ở ghế số 8 hay 9 gì đó'. Harry hỏi 'tại sao?'. Và người dẫn chỗ nói là 'theo lệnh của bà anh'. Tôi nghe chuyện này từ một quân nhân", tác giả 75 tuổi nói thêm.

Nhà Sussex ngồi ở hàng ghế thứ hai của dãy ghế đối diện nhà Cambridge. Ảnh: AFP
Sau buổi lễ, nhà Sussex bỏ bữa trưa ở Guildhall. Họ cũng không tham dự bữa tiệc toàn ngôi sao ở cung điện vào tối tiếp theo lẫn lễ hội Bạch kim hôm 5/6. Chuyên gia đồng thời là biên tập viên về Hoàng gia của Vanity Fair, Katie Nicholl, tin rằng Harry - Meghan đã quyết định không xuất hiện thêm nữa trong các sự kiện của đại lễ vì họ biết họ sẽ không được ngồi ở hàng ghế đầu.
Nicholl nói với chương trình The Royal Beat của True Royal TV: "Thật ra, tôi nghĩ đó là bởi họ biết họ sẽ không được ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Và tại sao họ lại rời Hoàng gia? Họ rời đi cũng bởi như thế. Tôi tin rằng họ không có mặt tại các lễ kỷ niệm khác vì không được ở trung tâm của sân khấu".
Tùng Anh (Theo Mirror)