Nữ công tước xứ Sussex "đáp ứng tất cả yêu cầu" của Công tước xứ Sussex, điều mà anh "không nhận được từ những người bạn gái cũ", tác giả cuốn Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors, giải thích.
Bower cũng tuyên bố Harry (hiện 38 tuổi) từng là một người đàn ông "hư hỏng", "nổi loạn" do hậu quả của chấn thương tâm lý thời thơ ấu. Và nữ diễn viên Suits được cho là biết cách để áp chế được Harry. "Anh ta bị tổn thương về mặt tâm lý bởi cái chết của mẹ và cả cách đối xử của cha với mẹ anh ta lẫn với chính Harry khi anh ta còn là một đứa trẻ", ông Bower nói với Page Six.
Cuộc sống khó khăn của Hoàng tử Harry và những người thân trong Hoàng gia của anh vốn được công khai nhiều năm nay. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mẹ anh, Công nương Diana, được cho là do mối tình lâu năm giữa Vua Charles III và người vợ hiện tại của ông, Vương hậu Camilla, bị báo chí đăng tải chi tiết. Cái chết bi thảm của cố Vương phi xứ Wales tháng 8/1997 - khi Harry mới 12 tuổi - cũng thu hút sự chú ý của giới truyền thông.
Trên truyền thông, Công tước xứ Sussex cũng nhiều chia sẻ về những tổn thương thời thơ ấu của mình. Trong một podcast về sức khỏe tâm thần được phát hành tháng 5/2021, Hoàng tử Harry chỉ trích cách nuôi dạy của vua cha, tạo ra "chu kỳ của nỗi đau" cho anh.
Còn Meghan luôn khẳng định không biết gì về Hoàng gia khi được làm mối với Harry và chỉ hỏi liệu anh có "tử tế" không. Tuy nhiên, trong cuốn Revenge, Bower cáo buộc Meghan đã nghiên cứu rất kỹ về Harry trước buổi hẹn hò đầu tiên của họ tại Soho House vào đầu tháng 7/2016. "Vốn là một người phụ nữ thông minh với nhiều kinh nghiệm, cô ấy biết chính xác phải làm như nào", tác giả 70 tuổi khẳng định với Page Six.
Đồng thời, Bower cũng nhấn mạnh rằng khi Harry buồn phiền vì là một thành viên Hoàng gia cao cấp, Meghan đã đề nghị một lối thoát. Cả hai kết thúc nhiệm vụ Hoàng gia của họ đầu năm 2020, chưa đầy hai năm sau khi kết hôn. Họ hiện sống ở Montecito, California cùng hai con, Archie (3 tuổi) và Lilibet (một tuổi).
"Tôi nghĩ anh ấy thích chèo thuyền trên biển Thái Bình Dương hơn là bắt tay dưới cơn mưa ở một thị trấn phía bắc nước Anh", Bower nói đùa. Ngoài ra, tác giả Hoàng gia cũng tin rằng sự ra đi và tang lễ gần đây của Nữ hoàng Elizabeth II đặc biệt khó khăn với hoàng tử nổi loạn, bởi anh bị cấm mặc quân phục và không được mời tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước.
Bower cho biết thêm: "Tôi nghĩ đám tang đã đánh thức một sự đau khổ nào đó trong anh ta, rằng anh ta đã bị cắt đứt khỏi gia đình, bạn bè và giờ chỉ còn là một người ngoài cuộc. Tôi nghĩ điều đó gây áp lực lớn cho mối quan hệ của họ".
Tùng Anh (Theo Page Six)