Đám cháy lúc 2h15 sáng nay, 12/4, tại khu xưởng tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, làm 8 người thiệt mạng. Trong số các nạn nhân, gia đình anh Lương Văn Việt, 33 tuổi, ở xã Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ, tổn thất nặng nề nhất. Anh Việt, vợ anh, chị Trần Thị Lan (29 tuổi), và hai con, bé Lương Công Minh (5 tuổi) và Lương Anh Tuấn (1 tuổi), đều không thoát khỏi đám cháy.
Anh Lương Ngọc Bảo (trưởng xóm nhà anh Việt ở Phú Thọ) cho hay kinh tế gia đình khó khăn nên anh Việt xuống Hà Nội làm công nhân nhiều năm nay. Từ khi hai đứa con lần lượt ra đời, cuộc sống của vợ chồng anh khó khăn gấp bội.

Khu nhà xưởng ở phường Trung Văn bị đổ sập sau đám cháy sáng nay, 12/4. Ảnh: Gia Chính.
Bé Tuấn vừa sinh ra đã ốm đau thường xuyên bởi căn bệnh liên quan đến đường ruột nên phải chữa trị tại một bệnh viện ở Hà Nội. Sau đó bé điều trị tại nhà và bác sĩ hẹn sáng 12/4 xuống tái khám.
Để chuẩn bị cho buổi khám sáng nay, chiều 11/4, chị Lan bắt xe khách đưa hai con xuống Hà Nội. Ba mẹ con sau đó vào nhà xưởng anh Việt làm ngủ để sáng nay ra viện. Tuy nhiên đến nửa đêm, đám cháy xảy ra khiến cả gia đình mất mạng.
Anh Bảo cho hay vợ chồng anh Việt ở trong căn nhà cấp bốn chừng 50 m2 tại xã Hương Nha cùng bố mẹ và hai em gái. Bố mẹ anh Việt đều bị bệnh, mất khả năng lao động nên kinh tế trong nhà do một mình anh Việt cáng đáng. Anh Việt được hàng xóm đánh giá rất chịu khó làm ăn và hoà nhã với mọi người.
Theo Chủ tịch UBND xã Hương Nha Cao Đức Thành, ngoài gia đình anh Việt, địa phương còn có một nạn nhân khác tử vong trong hỏa hoạn sáng nay. Nhà chức trách địa phương đang đợi thông tin cụ thể và sẽ có những hỗ trợ.
Người dân bất lực nghe tiếng kêu cứu của ba mẹ con trong đám cháy ở phường Trung Văn, Hà Nội, sáng 12/4
Sáng 12/4, nhiều người thân của 8 nạn nhân bị chết cháy ngồi chờ trước cửa nhà tang lễ Bệnh viện 198. Mỗi khi xe cứu thương đến, nhiều người đứng bật dậy chạy theo gào khóc.
"Ai là người thân nạn nhân là nam giới", một người đàn ông nói vọng ra từ nhà tang lễ bệnh viện 198. Hàng chục người vội bật dậy chạy vào song sau chừng vài phút lại dìu nhau ra do thi thể cháy đen không thể nhận dạng.
Ngồi sụp trong một góc tường, bà Lê Thị Lá (quê huyện Chương Mỹ, Hà Nội) gào khóc khi con trai Trần Văn Hải (24 tuổi) được xác nhận đã tử vong. Bà phải ngồi đợi kết quả xét nghiệm AND để nhận thi thể con trai về lo hậu sự.
Bà Lá kể Hải học hết cấp ba bắt đầu ra Hà Nội làm nhiều công việc khác nhau. Hơn một năm trước, Hải cùng cậu em họ vào làm công nhân ở nhà xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty môi trường 79.
6h sáng, bà nhận được điện thoại của người thân nên vội đi xe máy lên Hà Nội. Tới nơi, bà thấy hiện trường đã bị phong toả. Chừng 9h, bà ngất đi khi nghe tin Hải và cậu em họ 18 tuổi đã bỏ mạng.
Hải rất ít khi chia sẻ vì sợ mẹ lo lắng bởi vậy bà Lá cũng không biết quá nhiều về công việc hàng ngày của con trai. "Nó dự định cuối năm nay sẽ lấy vợ và một vài năm tới xây căn nhà mới cho bố mẹ bớt khổ nhưng mọi ước mơ đều đã dang dở", bà Lá nhỏ giọng nói.

Bà Lá không tin con trai đã bỏ mạng ở đám cháy sáng 12/4. Ảnh: Phạm Dự.
Theo người nhà của chủ xưởng, đêm qua xưởng khoá nên khi các nạn nhân gặp nạn không kịp mở cửa thoát thân. Trước thông tin nhiều người dân cho rằng cửa xưởng bị khoá ngoài, chị này cho rằng chưa thể khẳng định.
Báo cáo nhanh của Công an quận Nam Từ Liêm cho thấy khu vực cháy là các xưởng, kho được xây dựng tạm xen kẽ với khu dân cư trên đất lấn chiếm giáp Sông Nhuệ. Đám cháy xảy ra tại bốn xưởng chừng 900 m2, tất cả đều có kết cấu khung thép, mái tôn, tường xây lửng bằng gạch, phía trên bịt tôn.
Nhận tin báo, 9 xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sĩ được huy động đến hiện trường. Đến 4h, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Vụ hoả hoạn thiêu rụi khoảng hơn 500 m2 nhà xưởng và khiến 8 nạn nhân tử vong. Chưa có thống kê cụ thể về số tiền thiệt hại.
Phạm Dự