>> 4 mẫu Hong Kong mặc bikini dự tiệc sinh nhật tỷ phú
>> Chồng Từ Hy Viên và tình cũ bị nghi tham gia tiệc sex tập thể
Theo ông Vương, các cô "mẫu dởm" thường tập trung thành một nhóm, có tên gọi cụ thể, danh tính rất chuyên nghiệp, vóc dáng gợi cảm, gương mặt đẹp. Dù vậy, bạn không bao giờ có thể bắt gặp họ trên các sàn diễn chuyên nghiệp. Cách duy nhất để họ đánh bóng tên tuổi của mình chính là thường xuyên cập nhận blog cá nhân với những hình ảnh nóng bỏng và gây chú ý.
Theo ông Vương, nghề người mẫu là một nghề rất nhiều thử thách. |
Không giống như những người mẫu thực thụ phải đạt đến một tiêu chuẩn hình thể hay chiến thắng trong một cuộc thi nào đó, theo ông Vương, các cô "mẫu dởm" có xuất phát điểm thấp, thậm chí không hiểu gì về công việc này, có cô chưa từng sải bước trên các sàn catwalk, nhưng sau khi xuất hiện trên một tạp chí nào đó, cũng tự xưng mình là một người mẫu. Ông Vương nhấn mạnh, từ 2005, sự phát triển của mạng Internet khiến cho các cô gái như vậy có cơ hội đánh bóng bản thân mình dễ dàng hơn, và vô hình trung, họ khiến chất lượng, hình ảnh của làng mẫu bị hoen ố. Ông này ước tính, làng mẫu Bắc Kinh có khoảng 3.000 cô hoạt động chuyên nghiệp, có công ty quản lý, trong khi mẫu tự do có thể lên tới hàng chục nghìn, không ít trong số đó là "mẫu dởm".
Thời điểm scandal Hải Thiên Thịnh Yến gây ồn ào, một cô giấu tên tự xưng là người mẫu khẳng định ba đêm phục vụ "tới bến" cho các đại gia ở sự kiện này, cô kiếm khoảng 600.000 NDT (khoảng 2 tỷ đồng). Ông Vương cho biết, điều này hoàn toàn có cơ sở. Lời xác nhận của ông khiến không ít người bất ngờ, bởi thực tế, một người mẫu thực thụ có thu nhập thấp hơn thế nhiều lần, có thể chỉ 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng) mỗi tháng cũng đã được coi là rất "tươm" rồi. Theo ông Vương tính toán, một mẫu không tên tuổi nếu tham gia hoạt động quảng bá bình thường, giá cát-xê chỉ khoảng vài trăm NDT, kể cả kiêm vai trò MC, đứng cả ngày trời, mức giá cũng chẳng cao hơn là bao. Ông cho biết, với người mẫu xe hơi, tiền lương cao hơn một chút, một model vô danh nếu đứng cả ngày cũng được khoảng 800 tới 1.000 NDT, người mẫu hạng ba thì giá khoảng 1.800 tới 2.200 NDT. Tuy nhiên, công việc không phải thường xuyên, tiền lương cũng không trả ngay lập tức, vì vậy, hiếm cô người mẫu nào có thu nhập ổn định khoảng 5.000 tới 7.000 NDT mỗi tháng. Cộng vào đó, chi phí ở Bắc Kinh rất đắt đỏ, sự chênh lệch giữa thu nhập và chi tiêu khiến nhiều cô người mẫu quyết định giải thoát bản thân bằng cách biến mình thành "mẫu dởm", ranh giới giữa thật - giả quả thực vô cùng mong manh.
Ông Vương tiết lộ, công việc người mẫu đích thực không đơn giản, nhất là trong môi trường giải trí nhiều cạm bẫy, thử thách: "Người mẫu khi đứng trước khán giả có thể có gương mặt, vóc dáng sáng đẹp, nhưng bạn không biết được nỗi khổ của cô ấy. Trời lạnh đến âm độ, người mẫu vẫn phải mặc trang phục hở hang đứng trên phố, môi thâm tím vì lạnh. Nhưng đó là nghề nghiệp".
Nhiều cô gái với danh "người mẫu" đến sự kiện Hải Thiên Thịnh Yến để bán dâm, gây xôn xao trong công chúng. |
Việc chuyển hướng từ một người mẫu chân chính sang việc mượn danh mẫu bán dâm là một lựa chọn của không ít cô gái, nhờ sự tiếp tay của các đại lý môi giới. Ban đầu là thỏa thuận đi ăn, đi chơi... cùng đại gia, sau đó là qua đêm, phục vụ theo hợp đồng vài tháng, vài năm... Đại lý hưởng lợi không nhỏ, và tùy mức độ của hợp đồng, người mẫu cũng được những khoản đáng kể.
Scandal "Hải Thiên Thịnh Yến" phủ bóng tối hồ nghi lên làng mẫu vốn đã nhiều thị phi, bản thân ông Vương thừa nhận điều đó: "Bạn bè, người thân của nhiều người mẫu, thậm chí là người yêu của họ cũng phải băn khoăn tự hỏi: Bạn/Người yêu/Con tôi có liên quan đến scandal này? Nhiều phụ huynh nói với tôi rằng họ lo ngại con gái có thể bị đi vào vết xe đổ ấy, họ chỉ biết thầm hy vọng: Đừng như vậy, đừng như vậy". Ông Vương cho biết, mỗi cô gái tìm đến ông với hy vọng trở thành một người mẫu, ông đều nhắc nhờ rằng đây là một công việc khó khăn, thành công đến không thể dễ dàng, như các cô luôn mường tượng.
Nguyễn Hương