![]() |
Học sinh đón cô Hu đến lớp trên chiếc xe lăn. Ảnh: China Daily. |
Bị chẩn đoán mắc một chứng bệnh về hông, cô Hu gần như tuyệt vọng vì từ giờ trở đi không thể đứng giảng bài bằng đôi chân của mình nữa. Người phụ nữ này không bao giờ cho phép những cơn đau thể xác buộc cô phải nghỉ dạy. Hàng ngày, cô vất vả tới lớp ở trường tiểu học Jianshe, làng Jianshe. Dù vậy, người giáo viên đó chưa từng có suy nghĩ sẽ từ bỏ công việc yêu thích của mình.
Trong suốt giai đoạn đầu của bệnh, các bác sĩ cho biết cô sẽ phải tốn khoảng hơn 11.000 USD để chữa trị cho cái hông. Cô Hu tâm sự: "Đó là một khoản tiền khổng lồ với gia đình tôi và chi trả nó là điều không thể. Tôi vẫn duy trì việc điều trị nhưng một thời gian không có hiệu quả nên tôi uống thuốc giảm đau".
Một tuần, cô giáo 46 tuổi ấy dạy môn tiếng Trung và môn Toán cho khoảng 20 lớp. Để không làm phiền tới người khác, cả ngày cô Hu không bao giờ uống nước. Bằng cách này, cô sẽ không phải lê vào nhà vệ sinh. Để giữ sức khỏe, sau mỗi buổi đến trường, cô lại tự mình thực hiện các bài tập. Mỗi khi bị sốt, cô vừa tiêm vừa trông nom các lớp học.
Hiệu trưởng trường tiểu học Jianshe, ông Leng Yanlin, chia sẻ, cô Hu không khi nào để bệnh tật cướp đi niềm đam mê dạy học của mình. "Lần đầu tiên khi nhìn thấy Hu đứng lớp trên đôi nạng, tôi đã khuyên cô ấy nên nghỉ ngơi và nhà trường vẫn sẽ trả lương. Cô ấy đã khóc khi nghe thấy điều đó và đáp lại rằng Đừng lo cho tôi. Đôi chân tôi đau nhưng cái đầu tôi vẫn minh mẫn. Tôi vẫn có thể lên lớp được". Chỉ vào chiếc ghế da cũ, ông Leng xúc động: "Cô Hu đã lên lớp với chiếc ghế này suốt nhiều năm qua. Không đứng được thì cô ấy ngồi tựa vào ghế".
Năm ngoái, giới chức địa phương đã ủng hộ cô Hu một chiếc xe lăn còn chiếc ghế da đã cũ nát giờ được giữ lại như một kỷ niệm đáng trân trọng. "Cô ấy luôn thể hiện lòng yêu thương hết mực với học trò và lúc nào cũng là một người năng động", ông Leng nói.
Theo China Daily, cô giáo Hu có hai con gái, một đang học đại học còn một có thời gian phải bỏ dở giữa chừng để đi làm phụ giúp gia đình giờ cũng đã trở lại trường. Cô con gái Liang Yue chứng kiến mẹ đi làm trên đôi nạng từ năm lên 3 tuổi. Yue từng trốn bố mẹ đến xin làm ở một cửa hàng cắt tóc để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Khi được hỏi tại sao lại bỏ học, Yue đáp: "Bố tôi không có công việc ổn định còn mẹ đau ốm liên miên, chị gái thì đang học đại học trên thành phố nên bản thân tôi thấy có trách nhiệm phải kiếm tiền phụ giúp gia đình".
Gia đình cô Hu hiện sống trong một căn hộ đi thuê bởi ngôi nhà trước kia của họ đã bị sập một nửa. Cả gia đình sống nhờ vào đồng lương giáo viên ít ỏi của cô Hu và một chút thu nhập bấp bênh từ chồng cô. Cuộc sống của gia đình trở nên khó khăn hơn khi phải chi phí cho tiền học hành và thuốc men. "Chừng nào còn giữ được sự sống, tôi sẽ không rời bỏ học sinh của mình", cô Hu nói bằng giọng đầy quyết tâm.
Bình Minh