![]() |
4 người trong tổ bay của chuyến bay gặp sự cố tại Azerbaijan. Cơ trưởng Hoàng Văn Mạnh (người đứng thứ 2 từ trái qua). |
Có lẽ do dư âm của vụ máy bay mất tích tại Indonesia đã khiến cho người nhà của những hành khách có mặt trên chuyến bay bị rạn kính buồng lái thêm bội phần lo lắng khi chưa thấy mặt người thân.
Nhiều người đã đến sân bay Nội Bài đợi từ sáng sớm. Mẹ con chị Nguyễn Thị Hiền (Thanh Xuân-Hà Nội), tuy đã được chồng nhắn tin từ tối qua nhưng cũng không hết bồn chồn tại sảnh ga chờ.
Tối qua, cháu Hà Mi con chị Hiền đã vẽ bức tranh để kịp tặng bố có dòng chữ “Bố ơi! Chúng con yêu bố”.
Gần 14h, anh Thắng chồng chị Hiền (từ ba Lan về ăn Tết) mới xuất hiện tại cửa ga. Cả 2 mẹ con nức nở khi thấy người thân lành lặn trở về. Nhiều người đến từ các tỉnh xa cũng có tâm trạng như chị Hiền.
Khoảng 13h30, phi hành đoàn 4 người xuất hiện. Họ nhanh nhẹn ra xe để về đơn vị.
(Theo Tiền Phong)