![]() |
Carlton Cole. |
Tiền đạo sáng giá nhất nước Anh (theo như lời nhận xét của HLV trưởng ĐTQG Anh Sven-Goran Eriksson) vừa bị phát giác là đã có một đêm “chinh chiến” tương đối ác liệt với cô gái giang hồ Penny Ashton.
“Tôi chưa thấy ai khoẻ như Carlton Cole. Anh ta dường như chẳng có một chút mệt mỏi nào sau hơn 3 tiếng đồng hồ vui vẻ”, Penny nói. Nên nhớ rằng, trước đây chính Carlton Cole (đang thi đấu cho Aston Villa theo hợp đồng cho mượn từ Chelsea) đã gặp không ít rắc rối sau khi một cô gái 17 tuổi cáo buộc chính cầu thủ này cùng với một vài đồng đội đã giở trò bỉ ổi với cô hồi năm ngoái. Bản thân HLV David O’Leary của Aston Villa đã không ít lần cảnh báo Cole đừng để ông phải nghe đến những chuyện chơi bời, gái mú nữa.
Thế nhưng “nước đổ đầu vịt”, theo Bóng Đá, Cole đã không thể nói “không” trước sự đong đưa và khiêu khích của cô nàng Penny (hơn Cole đến 9 tuổi) khi họ tình cờ gặp nhau tại hộp đêm Wellington ở Kensington, phía Tây London (một vài nhân chứng cho biết thêm tiền vệ Freddie Ljundberg của Arsenal cũng đi cùng Cole tới đây).
Dù đã bước sang tuổi băm nhưng Penny thừa khả năng để cho những gã trai tơ như Cole sập bẫy. Cole dường như không còn kiểm soát được mình trước sức cám dỗ của Penny. Điều này cũng có thể hiểu được bởi Cole đang cô độc sau việc chia tay với cô bạn gái lâu năm. Và thế là, trước giờ hộp đêm Wellington đóng cửa, Cole đã mời được Penny tới khách sạn Carlton Tower (400 bảng/ đêm) để uống thêm chút đỉnh.
Penny nói: “Cole không hề nói với tôi rằng anh ta là một cầu thủ. Cole chỉ thổ lộ rằng anh ta rất đơn độc và muốn có một đêm vui vẻ với tôi”, Penny hồi tưởng. Tiếp đó, tiền đạo cao lớn này (cao 1m91, nặng 78kg) đã cho Penny biết thế nào cái gọi là “cuộc đua marathon trong phòng ngủ”. Penny cũng tiết lộ thêm rằng Cole chẳng màng gì đến việc sử dụng phương tiện bảo vệ trong lúc “mây mưa”. Chuyến bay đêm xuyên màn sương của Cole kết thúc bằng việc tuyển thủ U21 Anh này hứa như đinh đóng cột với Penny là sẽ gọi điện và tới thăm cô. Tuy thế sau đó Cole đã lặn một hơi mất tăm mất tích.
Với kiểu chơi bời không biết đến ngày mai như thế này có lẽ chẳng biết đến bao giờ Carlton Cole mới được ông Mourinho gọi về sân Stamford Bridge.