Tình yêu của họ nồng nhiệt và lãng mạn như hầu hết các đôi tuổi trẻ tài cao. Họ xác định khi nào có một số vốn kha khá, sẽ lấy nhau. Tình yêu yên ả trong 2 năm nhưng có một điều khiến Hùng không hài lòng...
Huyền tâm sự: "Nhiều lần Hùng đòi hỏi "chuyện đó" nhưng mình đã khéo léo từ chối vì nghĩ trước sau sẽ là của nhau, đi đâu mà vội. Lúc đầu Hùng còn chấp nhận một cách miễn cưỡng nhưng sau đó chàng nổi khùng và cho rằng mình "âm lịch" hết mức".
Còn Hùng thì cho rằng, không phải anh bắt ép Huyền làm chuyện ấy, anh chỉ muốn tình yêu của họ thêm thi vị và có một chút "đột phá" mà thôi. Hùng thuộc tuýp người phóng khoáng, sôi nổi. Anh quan niệm đã yêu là "phải máu, phải biết dâng hiến".
Ngược lại, tuy làm cho công ty nước ngoài nhưng Huyền lại là một cô gái dịu dàng, nữ tính. Vốn sinh ra trong một gia đình gia giáo, nên với các phụ huynh "quan hệ trước hôn nhân" là điều tối kỵ.
Huyền ấm ức: "Thật ra không phải là mình không muốn cho Hùng mà là vì mình rất sợ. Mình sợ rằng khi đạt được mong muốn, Hùng sẽ coi đó là chuyện là bình thường và không còn coi trọng mình nữa. Mình yêu Hùng nhưng mình muốn dành cho Hùng sự vẹn nguyên trong đêm tân hôn".
Chuyện của họ đi vào ngõ cụt khi Hùng dứt khoát đòi Huyền phải chứng tỏ tình yêu của mình. Họ cãi nhau, giận hờn không thèm nói chuyện và bỏ mặc ai muốn sống thế nào sống.
Về phần Hùng, anh cho rằng yêu nhau suốt hai năm, anh luôn tôn trọng cô, anh không nghĩ rằng việc trao tặng cho người mình yêu sự trong trắng là một điều xấu xa. Có yêu nhau thì mới làm vậy. Anh thấy việc đó sẽ làm cho tình yêu thêm gắn kết bởi sự sung sướng và hạnh phúc mà cả hai đem lại.
Chính vì vậy khi đưa ra tình huống "Nếu chàng đòi hỏi chuyện ấy thì bạn sẽ làm gì?" để tham khảo ý kiến độc giả thì Ngôisao đã nhận được gần 7.620 ý kiến từ ngày 21/4 đến 10/5.
Một số lượng khá lớn độc giả đã đồng tình với ý kiến của Huyền. 3.220 ý kiến (chiếm 42,3%) cho rằng phải biết "phanh" chàng của mình và khuyên chàng chờ đợi đến khi cưới. Tất nhiên đây là một việc rất khó trong thực tế vì khi chàng đã phấn khích thì khó mà ngăn cản nổi.
Quả là những nàng này đã chứng tỏ bản lĩnh của mình khi khéo léo động viên chàng với một thái độ nhẹ nhàng kiểu "cái đó sau này không dành cho anh thì cho ai, cố đợi anh nhé". Nghe đến đây thì chàng dù có thấy "mất hứng" đến mấy cũng phải ngừng lại để chiều người yêu dù trong lòng ấm ức.
Tuy nhiên một bộ phận độc giả (2.538 người) lại chọn cho mình giải pháp: "Chấp nhận nhưng phải có biện pháp bảo vệ an toàn".
Lan, 21 tuổi, nhân viên văn phòng, thản nhiên: "Chuyện đó quá bình thường đối với xã hội ngày nay. Yêu nhau mà không làm chuyện đó thì đừng yêu còn hơn. Hôn nhau, âu yếm nhau rồi cũng đến lúc chán. Việc đó sẽ đem lại hưng phấn cho hai. Cảm giác đó tuyệt diệu lắm".
Còn Nga, 28 tuổi, cho biết: "Chúng mình làm chuyện đó từ khi còn học đại học. Yêu nhau 7-8 năm làm sao tránh được. Nhưng cả hai đều xác định sẽ có biện pháp bảo vệ và không gây tổn hại cho nhau".
Cả Lan và Nga đều là những con người sống rất hiện đại và văn minh. Họ đã biết sống hết mình cho tình yêu và bảo vệ bản thân bằng những biện pháp an toàn.
Trong xã hội hiện nay khi mà tình trạng nạo phá thai ở tuổi vị thành niên ngày càng gia tăng thì ý kiến của họ đã phần nào thể hiện một cách nhìn nhận đúng đắn về tình dục trong tình yêu.
Tình dục là dưỡng chất quan trọng nuôi dưỡng tình yêu. Nó là một nhu cầu hết sức bình thường khi cả hai cùng có ham muốn khám phá chàng/nàng của mình. "Chuyện ấy" khi được sự thuận lòng của hai người thì nó sẽ trở nên tuyệt vời.
Chấp nhận nhưng phải có biện pháp bảo vệ an toàn |
|
2.538 phiếu | ||
Dịu dàng khuyên chàng đợi đến khi cưới |
|
3.220 phiếu | ||
Từ từ, đi đâu mà vội |
|
646 phiếu | ||
Yêu thì phải thế |
|
1.216 phiếu | ||
Tổng cộng: 7.620 phiếu |
Dung, một du học sinh tại Hà Lan, cho biết: "Mình và bạn trai đã sống chung một thời gian nhưng đâu có xảy ra chuyện gì. Cái chính là phải biết cách tránh thai an toàn và phải có kiến thức "uyên thâm" về chuyện ấy". Có 16% (1.216 ý kiến) độc giả của Ngôisao cũng đồng ý với quan niệm của Dung. Thế mới thấy giới trẻ bây giờ toàn thích những điều bất ngờ, thích sự hưởng ứng nhiệt tình của người yêu.
646 độc giả của Ngôisao (8,5%) lại thích cách duy trì tình yêu kiểu "Cơm chưa ăn thì gạo vẫn còn đó".
Thanh, 20 tuổi, sinh viên ĐH Ngoại Thương tiết lộ: "Chàng định đòi làm chuyện ấy nhưng mình đã ngăn chàng lại và nói hôm nay chưa có hứng".
Kiểu suy nghĩ như Thanh cho thấy đây là "cách giải quyết" nửa vời nhưng nó cũng có tác dụng làm giảm những hậu quả ngoài ý muốn.
Khánh Minh