Ông Riedl là người rất cởi mở với báo chí. |
Còn nhớ, trong buổi họp báo sau trận đấu Việt Nam - Lào tại SEA Games 22 (7/12/2003), một PV đã đặt câu hỏi tại sao ĐTVN lại chỉ giành được chiến thắng sít sao 1-0 trước ĐT Lào yếu hơn về mọi mặt. Ông Riedl đã không ngần ngại mà “bổ” lại rằng: “Thế anh nghĩ là chúng tôi có thể dùng tay ném bóng vào lưới à?”.
Lần khác, trong buổi họp báo trước trận vòng loại World Cup 2006 gặp Hàn Quốc trên sân Thống Nhất (TP HCM) ngày 8/9/2004, một PV lại đặt câu hỏi với ông Edson Ajauro Tavares liệu Việt Nam có tiếp tục thắng Hàn Quốc với tỷ số 1-0 như từng làm được trước đó tại ASIAN Cup hay không, Tavares cũng chẳng nề hà gì mà phản pháo: “Anh có ở đó không (Hàn Quốc) mà biết chúng ta thắng thế nào?”
Đó chỉ là một trong hai ví dụ về cách ăn nói bộc trực, thắng thắn đến mức “vỗ mặt” người hỏi của hai nhà cầm quân Áo và Brazil. Tuy nhiên, hai ông này chỉ có thái độ như vậy khi người hỏi có ý định dò xét, thậm chí đặt câu hỏi với mục đích không tin tưởng, kích bác hoặc vô căn cứ mà thôi. Còn với những câu hỏi khác, họ đều trả lời đâu vào đấy.
Trong 3 ngày tập trung ĐT chuẩn bị cho trận gặp Jubilo Iwata (Nhật Bản) vừa qua, theo nhận định của Bóng Đá, ông Riedl là người rất chủ động trong chuyện tiếp xúc với báo chí. Khi dặn dò cầu thủ, đưa ra chiến thuật hoặc những chuyện riêng khác, Riedl nhất định không cho ai bén mảng đến gần. Nhưng khi kết thúc buổi tập, ông luôn là người chủ động hỏi các PV có muốn hỏi han gì không. Và dường như ông nhớ mặt tất cả những PV đã theo sát ĐTQG trong 3 buổi tập. Ấy thế mới có chuyện một PV chẳng nói được gì khi bị ông vặn lại trong buổi họp báo sau trận gặp Jubilo Iwata (28/5). Anh này đặt câu hỏi rằng: “Tại sao ông không đưa Công Vinh vào ngay từ đầu mà lại là Thanh Bình? Công Vinh tập khá hơn Bình trong các buổi tập vừa qua”. Riedl độp lại luôn: “Anh có mặt trong cả 3 buổi tập đó chứ? Không, tôi không chắc là như vậy”. Dĩ nhiên, người đặt câu hỏi đành “tịt” vì thực chất anh ta chỉ có mặt ở buổi tập đầu tiên mà thôi.
Tavares cũng từng để lại nhiều ấn tượng cho các PV về cách nói thẳng ruột ngựa đến mức… khó nghe của mình. "Chúng tôi đá tập vì ĐT chứ không phải vì Ludovic. Các anh có biết ai sẽ ra sân thi đấu với Lebanon không? Chỉ tôi biết, và tôi làm gì là việc của tôi", chiến lược gia người Brazil này đã gào lên khi bị chất vấn về trường hợp cầu thủ người Pháp gốc Việt Ludovic Casset không được tham gia ĐTQG chơi các trận vòng loại World Cup 2006 và Tiger Cup cuối năm 2004.
Cũng trong buổi họp báo hôm 28/5, Riedl đã thắng thắn nói rằng: “Xin mọi người hãy công bằng với các cầu thủ. Đừng có tung hô họ quá đáng khi họ thi đấu tốt và rồi dìm họ xuống khi phong độ giảm sút. Những chuyện khác thì được, còn chuyên môn hãy để chúng tôi lo”.