Lòng tôi xao xuyến khó có thể tả được sau một thời gian giò hỏi bạn bè tôi mới biết cô bé đó cũng thích tôi thế là không biết từ lúc nào chúng tôi lại trở thành người yêu của nhau, tâm sự chia sẽ những niềm vui nổi buồn và dường như từ đó tôi học khá hơn hẳn vì em hay vì tôi? Tôi không biết nữa, chắc có lẽ đó là sức mạnh của tình yêu , năm tháng dần qua thời gian chúng tôi đi bên nhau, ngồi trò chuyện với nhau cũng giãm dần(tôi cũng không nghỉ rằng đó là dấu hiệu kết thúc của một mối tình mà theo tôi nghĩ là đẹp), thời gian nghỉ hè của năm nhất một khoảng thời gian dài đăng đẳng, ngày nào tôi cũng nhớ đến em đêm nào cũng vậy tôi cũng dành ít nhất 1 tiếng đồng hồ để nhớ đến em! Tôi tự hỏi ở nhà em vui không và em có nhớ đến tôi ? Riêng tôi tôi nhớ em rất nhiều... Và chuyện gì đến rồi sẽ đến ngày nhập học cũng đã bắt đầu, ngày đầu tiên ấy chắc có lẽ tôi không bao giờ quên được!
Em nói lời chia tay thật bất ngờ đối với tôi, tôi hụt hẫng không biết chuyện gì xảy ra xung quanh mình, tôi cầu xin em, quỳ gối van xin em đừng xa tôi nhưng em vẫn xa vẫn ruồng bỏ tôi, lý do tôi không biết mà đến bây giờ tôi mới hiểu chắc là do gia đình tôi không thích em, nói cho cùng cũng do tôi không có bản lĩnh không có tự tin(việc học của tôi cũng giảm dần từ đó) tôi bắt đầu biết uống rượu biết hút thuốc sa đọa có thể nói là như vậy ...
Tôi vẫn yêu em cho đến bây giờ tôi vẫn chờ em trong tuyệt vọng... Thoảng đi vài năm chúng tôi vẫn liên lạc nhưng có lẽ cũng ít hơn rất nhiều so với lúc trước và giờ đây em viết thư cho tôi em giải thích cho tôi lý do năm ấy tại sao chia tay, lại một bất ngờ nữa em luôn mang đến cho tôi bất ngờ và em luôn thay đổi mình em cố cho tôi không hiểu em, lý do ! lý do ? Tôi không biết em giải thích cho sự chia tay năm ấy, tôi sẽ bỏ qua tất cả nếu em chịu quay về bên tôi(tôi tự nhủ lòng mình như vậy). Tôi sẽ chờ em... Nếu không phải tôi thì cầu xin trời cho người chồng ấy của em sẽ đối xử tốt với em... Thầm chúc em hạnh phúc... Anh, mối tình đầu của em !
Nguyễn Tiến Dũng