Tôi 26 tuổi, chồng 33 tuổi, lấy nhau chưa được 2 năm, có một bé gái 10 tháng tuổi, công việc 2 vợ chồng ổn định, đang sống chung với gia đình chồng. Sống chung đương nhiên có nhiều chuyện xảy ra nhưng tôi vẫn cố nhường nhịn, đặt mình vào vị trí bố mẹ chồng để hiểu, thông cảm nên trong nhà cũng chưa xảy ra cãi vã to tiếng. Chồng tôi là người hiền lành, chăm sóc gia đình, kiểu nhờ gì làm đó, không siêng nhưng nói thì làm, vợ chồng không có gì để nói qua nói lại.

Ảnh minh họa.
Anh tốt nhưng kiểu tốt của anh làm tôi phát bực. Anh giúp đỡ việc nhà, tiền bạc cũng thoải mái với vợ. Tôi muốn mua sắm gì, anh không cản, hay khuyến khích tôi mua sắm cho bản thân, nhưng tôi luôn tiết kiệm. Hai vợ chồng ít khi cãi nhau, nếu có thì một là tôi ngồi nói một mình, hai là anh xin lỗi, nói yêu thương cho xong chuyện. Anh cực kỳ mê game. Ăn cơm, dọn dẹp xong là anh cắm đầu vào chơi, không để ý đến ai, đến lúc mệt quá lăn ra ngủ. Tối nào mẹ con tôi cũng chơi cùng nhau rồi đi ngủ.
Tôi hiểu chồng thích chơi game, chơi cho xả stress sau khi đi làm cả ngày, vì thế chồng nói muốn đổi máy tính xịn hơn tôi cũng đồng ý, mong chồng hiểu chơi có giới hạn và quan tâm đến tình cảm của vợ hơn. Trước khi kết hôn, chúng tôi cam kết dù gì thì khi đi ngủ vẫn phải hôn nhau, chúc ngủ ngon, nhưng anh mải chơi game. Tôi nhắc vui, nhắc kiểu giận dỗi, nhắc đủ kiểu rồi giờ cũng phát ngán, không thèm nói tới nữa.
Vợ chồng nhà người ta sao tôi không biết chứ như chồng tôi mải chơi game, chắc hơn một tháng chúng tôi mới quan hệ một lần. Tôi từ bỏ ý định thay đổi anh mà thay vào đó sẽ thay đổi tư duy của chính mình, tự lập, tìm niềm vui riêng, mới đặt mua mấy quyển sách vui vui về đọc, chơi với con nhưng thực sự tâm trạng luôn bức bối, mệt mỏi với tình trạng này. Mong được mọi người tư vấn, xin cảm ơn.
Diệp
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.