"Sống trong chăn mới biết chăn có rận", nhiều người đã bị sốc khi phát hiện chồng/vợ mình là kẻ "hai mặt".
Ngày mới quen, kiến trúc sư Quang Thanh đã mê mẩn vì vẻ tri thức, quý phái của Hà, thư ký của một giám đốc Sở ở TP HCM. Giọng nói nhỏ nhẹ, nụ cười luôn thoảng trên môi khiến người đối diện có cảm tình với cô ngay. Mất bao công sức, Thanh mới đưa được nàng "về dinh".
Một lần, anh Thanh gặp người bạn cũ, nay đã là chủ một doanh nghiệp và được nghe anh này kể đầy tức tối: "Mình đến sở mấy lần, lần nào giám đốc cũng đi họp hoặc ra nước ngoài, phải vất ra cái phong bì cho con thư ký, nó mới cho cái hẹn". Anh còn ấm ức vì "con bé trông rất hiền ngoan, thế mà...".
Hoá ra, "con bé" chính là vợ anh Thanh. Bán tín bán nghi, Thanh nhờ một người bạn điện thoại đến xin cái hẹn với vị giám đốc. Vợ anh nhỏ nhẹ: "Sếp đi công tác nước ngoài rồi anh ạ, nay mai là về thôi". Tối, anh vờ tình cờ hỏi vợ: "Sếp em hôm nay có vui không?" thì nàng nói ngay: "Chắc bị vợ quát nên ông ấy cau có lắm".
Anh cảm thấy hụt hẫng khi nhận ra mình đang sống với một kẻ khôn lỏi, sách nhiễu để đòi tiền, muốn chứng tỏ quyền lực nhưng bề ngoài lại mang chiếc mặt nạ ngây thơ, hồn nhiên, tận tuỵ với mọi người.
Sau một thời gian chung sống, nhiều ông chồng, bà vợ mới ngỡ ngàng nhận ra người bạn đời không như mình đã chọn và đã tưởng, và họ gọi đó là những người giả. Theo bà Nguyễn Thị Minh Thuỷ, giảng viên khoa Tâm lý, trường cao đẳng sư phạm TP HCM, có loại "người giả" khi xuất hiện thường mang mặt nạ, có hành vi bên ngoài rất đạo đức để che giấu cái xấu xa bên trong. Họ luôn nói những lời tốt đẹp với người khác, nhưng bên trong lại suy nghĩ đầy mưu toan. Có người hô hào người nọ làm những điều mình chẳng bao giờ thực hiện, phê phán người kia về những tội mình không tránh khỏi.
Như bà Phương Hà, một giáo viên cấp 3 ở quận 7 TP HCM, đã bàng hoàng khi nhận ra chồng mình đeo mặt nạ với đồng nghiệp. Hồi yêu và mới cưới, bà thường nghe ông kể về những anh em cộng sự một cách thân thiện, rồi ông đã nhiệt tình giúp đỡ các nhân viên mới vào công ty như thế nào. Bà cảm thấy hạnh phúc khi được sống với người đàn ông rộng lượng, nhân ái. Bà chỉ nhận ra "mặt trái" của chồng khi công ty ông chuẩn bị đề bạt một phó giám đốc.
Ở công ty, ông tỏ ra ủng hộ, động viên các trưởng phòng trẻ hơn, ca ngợi năng lực và tác phong của họ. Nhưng về nhà, ông không giấu được vẻ bồn chồn, lo lắng, sợ mất cơ hội trèo lên chiếc ghế cao hơn. Ông lên kế hoạch và vận động cho mình bằng cách chạy chọt quà cáp. Những lần cùng ông đi thăm và biếu quà các sếp, bà cảm thấy ngượng ngùng. Nhìn chồng cười nói thân mật lấy lòng với cả người mà ông từng không ưa, bà muốn độn thổ. Điều làm bà hãi hùng hơn nữa là ông còn nói xấu, dựng chuyện xài bằng giả, lý lịch "có vấn đề" cho những đồng nghiệp đang có nguy cơ tranh chức với ông.
Sau vài tháng cân não đấu đá, ông lên chức phó giám đốc. Trong bữa tiệc "rửa ghế", ông lại nồng nàn cảm ơn các đồng nghiệp, trưởng phòng đã tín nhiệm. Bà vợ thật sự đau đớn khi không còn nhận ra người chồng mà mình vẫn nghĩ là thật thà, trung thực.
Có những người giả tử tế với người ngoài còn sống với người trong nhà thì vô cùng tồi tệ. Ông Thái, chồng bà Minh là một ví dụ. Gần 20 năm trước, trong một chuyến công tác về miền Trung, Thái, một kỹ sư điện, yêu vẻ hiền lành, ngây thơ của cô thôn nữ Minh nên đã rước nàng về TP HCM. Thế nhưng, chỉ được một thời gian, ông chán bà vợ nhà quê và không hề giấu bà việc có bồ. Mỗi ngày, ông đưa tiền chợ, mỗi năm may cho bà mấy bộ đồ... như với người giúp việc. Bà muốn ly hôn nhưng ngại cảnh ôm con về quê, sợ bà con chê cười nên cố chịu đựng.
Vậy mà, mới đây, gặp một anh bạn đồng nghiệp của chồng, bà Minh mới biết, ở cơ quan, ông là người rất tử tế, đàng hoàng và bao giờ cũng nhắc tới vợ con với thái độ yêu thương, trìu mến. Những lúc bạn bè trong cơ quan rủ đi ăn nhậu, ông đều bảo "tớ phải về sớm để vợ con không phải chờ cơm". Bà nghe câu chuyện mà không biết nên cười hay mếu.
Theo bà Nguyễn Thị Minh Thuỷ, nếu như ngoại tình, cờ bạc, vô trách nhiệm... là những tội dễ thấy, gây hậu quả rõ ràng cho gia đình và cũng dễ xử lý "thủ phạm" thì những người giả không dễ chỉ mặt, đặt tên, khó lên án và cũng thường không trực tiếp gây ra mâu thuẫn vợ chồng. Nhiều người giả với người ngoài nhưng vẫn tròn trách nhiệm với vợ con.
Sống chung với người mang mặt nạ, các ông chồng, bà vợ bị sốc thường là những người dị ứng với sự giả dối, nhạy cảm và khá cực đoan. Con người đằng sau chiếc mặt nạ làm họ khinh bỉ, chán chường. Họ có cảm giác như bị đánh lừa. Và khi sự tôn trọng đã không dành cho nhau nữa, thì tình yêu cũng chẳng còn tồn tại.
Như trường hợp chị Hoàng Ly, Giám đốc một công ty văn phòng phẩm ở Thủ Đức, TP HCM chẳng hạn. Chị đã chủ động ly hôn, tự mình nuôi con khi không thể chịu đựng nổi người chồng đạo đức giả. Chị nói: "Mọi người đều cho là tôi 'điên' mới chia tay với một người đàn ông đẹp trai, đạo đức như anh ta. Thế nhưng, cứ về đến nhà, nhìn thấy những việc anh ta làm luôn trái với những gì anh ta nói là tôi không tài nào chịu nổi".
Nhưng cũng có nhiều ông chồng, bà vợ chọn con đường sống trong nỗi mong đợi khắc khoải rằng nửa kia sẽ đổi thay. Trong thời gian chờ đợi, họ cố chịu đựng, chấp nhận và luôn bị ám ảnh bởi sự lừa dối. Nhiều người cũng phải miễn cưỡng mang một chiếc mặt nạ để đối phó với người giả.
Cũng có trường hợp hiếm hoi, người vợ/chồng dần cảm hoá được người bạn đời bằng tình yêu, trách nhiệm. Tuy nhiên, đa số những người chọn con đường chịu đựng thì chỉ còn cách tự ru ngủ, đánh lừa mình dù rất khó tìm được sự bình an và hạnh phúc.
(Theo Phụ Nữ)