Em biết anh cố tình nói ra những lời lẽ và hành động đó để em có thể quên anh nhanh hơn. Vì anh lo sợ rằng lấy anh em sẽ khổ những không anh ơi em không sợ khổ, không sợ vất vả vì từ khi yêu anh biết được rào cản vô hình đang giăng giữa tình yêu của em và anh thì em đã xác định cho mình một ý trí là dù có thể nào đi chăng nữa em sẽ và vẫn mãi cùng anh đi trên con đường của chúng ta đã chọn.
Anh đừng nghĩ rằng anh làm như vậy em sẽ nhanh quên anh hơn nhưng không anh ạ anh càng làm vậy em càng khó quên và không thể quên được anh anh có biết không. Có câu nói “Đàn bà nhớ những người làm cho họ khóc, còn đàn ông họ nhớ những người làm cho họ cười” vì thế nếu anh muốn em nhanh quên anh thì anh cứ để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên đi, đừng gò ép nó để cả hai chúng mình cùng phải khổ.
Em biết rằng mỗi lần em mắng em anh cũng đâu có hạnh phúc gì, sung sướng gì đâu phải không anh? Nhìn trong mắt anh em thấy anh cũng đang buồn lắm, Sao chúng ta cứ phải tự làm khổ nhau như thế phải không anh? Anh ơi, hãy để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên mà nó vốn có đừng ép nó nữa. Anh hãy yêu em và em vẫn yêu anh được không anh, rồi đến một ngày nào đó chính chúng ta sẽ nhận ra một điều chúng ta có thể sống thiếu nhau được không, hay chúng ta không còn yêu nhau nữa thì lúc đó cũng chưa muộn mà anh.
Anh có biết rằng mỗi lần anh làm như vậy anh lại làm khổ chính anh và làm khổ em không anh? Đừng làm vậy nữa nếu thực sự anh muốn quên em đi thật nhanh và muốn em quên anh thật nhanh. Hãy cho tình yêu của chúng mình một cơ hội nữa đi anh. Chắc chuyện chúng mình chia tay mọi người gia đình anh cũng đã biết rồi, vậy hãy để mọi người xem là như vậy đi. Còn chúng ta hãy cho tình yêu của chúng mình một cơ hội nữa đi anh. Anh biết không có thể anh nghĩ rằng em đang cố lúi giữ một tình yêu trong vô vọng nhưng không anh ơi, em biết mình đang chờ đợi điều gì và em sẽ “chờ đợi một người chứ không đến bên một người đang chờ đợi em”.
Dù ba mẹ anh có phản đối chúng ta như thế nào em cũng chưa từng bao giờ có một lời than trách, em biết ba mẹ nào cũng mong cho con cái mình được hạnh phúc, lấy được một ngượi vợ đảm đang, tháo vát. Khi ba mẹ anh càng cấm đoán em thấy mình nhận ra được nhiều điều và phải cố gắng hơn nữa để anh không còn phải suy nghĩ nhiều về cô vợ bé bỏng bướng bỉnh của anh nữa, và trở thành một người con dâu tốt trong mắt mọi người trong gia đình. Em biết anh chụi nhiều áp lực từ gia đình nhiều lắm, em cũng buồn lắm chứ anh vì chuyện của anh cũng là chuyện của em mà.
Từ ngày yêu anh và khi biết gia đình anh phản đối em đã hứa với lòng mình và không bao giờ sợ khó khăn vất vả vì bên cạnh em luôn có anh, và em sẽ phải cố gắng rất nhiều. Nhưng anh ơi có ai được hoàn hảo đâu anh, em vẫn và đang cố gắng để mình sống tốt hơn phần nào vơi bớt nỗi lòng trong anh nhưng đôi khi em vẫn làm anh phải buồn vì em nhiều lắm phải không anh? “Cho em một câu xin lỗi anh yêu”. Em nói vậy có khi anh nghĩ em là một con người như thế này thế kia, một đưa không biết sỹ diện là gì nhưng em có lẽ đã hiểu anh rất nhiều anh chỉ làm thế để bắt em phải xa anh thôi nhưng không anh ạ đó là những gì xuất phát từ trái tim yêu thương chân thành của em dành cho những gì chân thành nhất anh đã dành cho em. Vì vậy anh hãy yêu em đi, cho em được yêu anh nữa đi, rồi để thời gian mọi người sẽ hiểu được chúng mình anh nhé.
Anh ơi! Từ ngày em chuyển đi những tháng ngày em ở một mình, em không được nghe anh gọi mỗi sáng dậy đi làm, không nghe anh gọi em đi ngủ em không được chăm sóc và chờ đời anh sau mỗi ngày đi làm về, không còn được chồng gọi vợ ơi, cún con của anh ơi. Em đã thấm thía được 2 từ hạnh phúc và tình yêu ngọt ngào. Em đã nhận ra rất nhiều điều trong hạnh phúc mình nên biết phải làm gì, và làm như thế nào? Vậy anh ơi hãy cho tình yêu của chúng mình một lần nữa để hai trái tim mình cùng hoà chung nhịp một lần nữa đi anh. Nếu chúng mình không bao giờ là của nhau nữa thì lúc đó chính chúng ta sẽ tự xa nhau thôi đúng không anh. Vậy hãy cho tình yêu của chúng mình một cơ hội nữa đi anh nhé.
vo yeu cua anh