Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc cho tới khi bé gái chào đời. Anh ấy rất yêu con, nhưng thường xuyên nhậu nhẹt và về trễ vì hay phải đi gặp khách hàng.Từ khi sinh em bé tới nay, chồng tôi dường như đã hết yêu tôi, muốn né tránh, không hề hôn tôi, mấy tháng mới quan hệ vợ chồng một lần, do tôi chủ động là chính. Gần đây thì tần xuất ngày càng ít hơn. Trong mấy năm qua, đôi lúc tôi cũng thấy bao cao su trong bóp hay túi quần thì anh chỉ nói của mấy người bạn đùa giỡn. Tôi tin chồng tôi và lúc đầu tôi nghĩ chắc do chồng tôi làm việc mệt mỏi, nhu cầu khác trước kia nên tôi cũng bỏ qua.
Cho tới đầu năm nay, tôi phát hiện anh có quan hệ yêu đương với một cô gái trong cùng công sở. Tôi đã tận mắt chứng kiến hai người ôm hôn nhau say đắm. Anh đã hứa với tôi là sẽ chia tay, còn cô ta đã chuyển đi chỗ khác làm. Tôi không biết hai người còn quan hệ với nhau nữa không nhưng tôi không còn thấy những cuộc nói chuyện bí ẩn của anh và cô kia như trước nữa. Sau đó một thời gian ngắn, tôi lại phát hiện anh ngủ với gái bia ôm hay cave. Tôi cũng không biết chuyện này xảy ra từ khi nào hay bao nhiêu lần. Trước kia, đã có người nói với tôi là từng thấy ông xã tôi vào khách sạn với gái nhưng tôi không tin. Tôi đã bị suy sụp tinh thần và cảm thấy mất hết lòng tin.
Tôi vẫn còn yêu anh và vẫn hy vọng anh có thể thay đổi và cũng rất thương con vì sợ con không có cha. Tôi đã nghĩ đến việc ly dị nhiều lần nhưng lại không muốn mất anh, mặt khác lại thấy ghê tởm những gì anh đã làm. Xin các anh chị hãy cho tôi lời khuyên, tôi đang bối rối vô cùng.
Linh Anh