Đời này có em được chuyển thể từ tiểu thuyết Nợ em một đời hạnh phúc của Phỉ Ngã Tư Tồn - nữ tác giả có nhiều tác phẩm được chuyển thể thành phim điện ảnh và truyền hình. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình đầy hận thù giữa hai thế hệ. Nhiếp Vũ Thịnh (Chung Hán Lương đóng) và Đàm Tĩnh (Lý Tiểu Nhiễm đóng) là một cặp tình nhân thời niên thiếu, vì khúc mắc gia đình mà phải chia ly.
Gần 10 năm sau họ gặp lại nhau, lúc này nữ chính đã là vợ người khác, là mẹ của một đứa con mang bệnh nặng. Vì cuộc sống vất vả, chồng đối xử không tốt nên tới lúc cùng đường, Đàm Tĩnh đã tìm đến người cũ. Cô vứt bỏ thể diện mang con tới cầu mong Nhiếp Vũ Thịnh cứu mạng nhưng nhận lại được sự lạnh lùng. Mặc cho lời nói cay nghiệt, ánh mắt Vũ Thịnh vẫn chất chưa đầy tình yêu thương dành cho thanh xuân của mình. Sau này khi biết sự thật đứa bé chính là con mình, Nhiếp Vũ Thịnh mới dằn vặt nhớ lại những lời nói lạnh lùng tàn nhẫn khi xưa và tìm mọi cách để bù đắp cho hai mẹ con.
Đều ở ngưỡng tuổi ngoài 40, không còn là những mỹ nam, mỹ nữ trẻ tuổi nhưng màn tái hợp của Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm vẫn khiến khán giả mong chờ.
Trước Đời này có em, Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm lấy đi nước mắt của khán giả bằng chuyện tình nhiều sóng gió trong Không kịp nói yêu em. Do đó, sự hội ngộ của hai trong tác phẩm mới nhận được sự ủng hộ của khán giả.
Ngoài cặp sao Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm, bộ phim còn có sự góp mặt của những gương mặt tài năng như Vương Dương, Điền Lôi Hy, Trương Thần Quang, Vương Kiêu...
Đời này có em bản lồng tiếng Việt chiếu vào 17h45 thứ 2 tới thứ 6, từ ngày 25/10.
Nguyễn Hương (Theo Sohu)