Trong video được chia sẻ trên mạng xã hội, người đàn ông 79 tuổi ngồi trong một cái chậu tắm đặt dưới hố sâu, xung quanh là các quan chức và dân làng ở thành phố Vũ Cương, tỉnh Hồ Nam. Giới chức địa phương cho hay ông này bị ung thư hạch bạch huyết, một dạng ung thư máu có thể gây tử vong nếu như không can thiệp sớm.
Sau vài lần điều trị không thành công, tình trạng sức khỏe của ông ta tiếp tục chuyển xấu. Gần đây, ông và con trai từ Bắc Kinh về quê nhà ở Vũ Cương, nơi ông sinh ra và lớn lên, để chuẩn bị sớm vài thủ tục lo liệu cho đám tang của chính mình.
Hôm 12/12, hai bố con ông này tới nghĩa trang để kiểm tra sau khi thuê các công nhân đào hố sẵn để làm nơi chôn cất. Vì không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, ông này bất ngờ trèo vào trong, nói sẽ ở đây chờ chết.
"Ông ấy đau quá rồi", một quan chức nói. "Ông ấy cảm giác mình chẳng còn sống được bao lâu nữa".
Người con trai cố gắng thuyết phục bố về nhà cùng nhưng không được, chỉ rời đi sau khi bố nhờ đi mua cho ít đồ ăn. Ông ta sau đó cố tự tử bằng cách dùng con dao giấu trong người để cắt cổ tay.
Một vài người dân phát hiện sớm đã kịp báo chính quyền. Video được quay lại cho thấy lúc vài cán bộ địa phương trèo xuống để đưa ông ta lên, ông ta ban đầu chống cự nhưng rồi cũng đành nhượng bộ.
Sau khi được đưa tới bệnh viện và cấp cứu kịp thời, tình trạng của ông nhanh chóng ổn định. Hôm 13/12, ông và con trai quay trở lại Bắc Kinh tiếp tục đợt điều trị mới.
Hướng Dương (Theo Mail)