Em tưởng chừng như em đã gục ngã và không thể vượt qua được kỳ thi vào hôm sau. Em đã mạnh mẽ hơn em nghĩ, em đã vượt qua được kỳ thi và chấp nhận tin tức về anh như một người bạn cũ. Em đã tự so sánh mình với người yêu của anh, em hiểu rất rõ: em thua cô ấy về mọi mặt.
Em cũng mừng cho anh vì có được cô ấy. Thật lòng, em luôn mong muốn anh hạnh phúc. Nhưng khi biết anh hạnh phúc thì ... em lại đau lòng bởi vì người bên cạnh anh không phải là em. Bây giờ em đã khá hơn rồi, không còn buồn bã, không còn khóc như cách đây một ngày, có lẽ vì em nhận biết được rằng anh sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên cô ấy.
Chúng ta vẫn mãi là những người bạn anh nhé! Dù sao thì anh, cô ấy và em cũng từng là những người bạn học cùng cấp 3! Chúc anh hạnh phúc.
Ngọc Lan
0902 ....588