Tôi 29 tuổi, đang chuẩn bị kết hôn với bạn trai người nước ngoài hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi quen nhau 3 năm, tình cảm khá gắn bó, hai gia đình cũng đã gặp mặt và đồng ý chuyện cưới xin. Tôi vừa nhận được visa để sắp tới theo chồng ra nước ngoài sinh sống.
Thế nhưng vài ngày gần đây, tôi phát hiện một chuyện khiến lòng tin của tôi lung lay. Trong điện thoại của anh có đoạn tin nhắn với người cũ: "Rất hối tiếc vì từng để tuột mất một người con gái trong quá khứ". Sau khi dò hỏi, tôi mới biết đó là bạn gái cùng quê với anh. Hai người chưa yêu chính thức nhưng từng có "tình một đêm". Sau đó, anh ra nước ngoài làm việc, còn cô ấy lập gia đình. Nửa năm nay họ bắt đầu liên lạc lại, tôi hoàn toàn không hề hay biết.
Thực ra, đây không phải lần đầu tôi phải đối diện với thói quen thích nhắn tin tán tỉnh của anh. Trước đó, tôi nhiều lần bắt gặp anh nhắn tin, trò chuyện với các cô gái quen qua mạng. Anh hứa hẹn sẽ dừng lại, tôi cũng tự an ủi rằng đàn ông đôi khi chỉ thích buông lời ong bướm chứ chưa chắc đã có ý gì sâu xa. Vì rất yêu anh nên tôi bỏ qua nhưng bản thân lại trở nên bất an đến mức phải lén lút theo dõi: cài thiết bị định vị, trộm mật khẩu, đăng nhập tin nhắn...
Khi bị tôi chất vấn chuyện với bạn gái cũ, anh đã thừa nhận, công khai toàn bộ và nói sẽ dừng lại. Anh hứa từ nay không còn gì khuất tất, mong tôi tin tưởng để cùng anh tiến hành đám cưới và xây dựng cuộc sống mới ở nước ngoài.
Tôi rất yêu anh, cũng mơ ước có một mái ấm hạnh phúc bên trời Tây. Nhưng tôi băn khoăn liệu mình có đủ niềm tin để tiếp tục không. Nếu cưới, có lẽ tôi phải chấp nhận việc suốt đời dõi theo, nghi ngờ chồng. Nếu dừng lại, tôi sẽ mất người mình yêu thương, mất đi cả giấc mơ mà tôi đã đặt nhiều hy vọng. Tôi thật sự bối rối, mong nhận được lời khuyên từ chương trình và độc giả.
Tuyết
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.