Chồng hơn vợ 10 tuổi, vậy mà những ngày chuẩn bị cưới anh lại trở nên ngây thơ lạ lùng, suốt ngày em ơi thế này, em ơi thế kia. 24 tuổi chưa bao giờ biết phải lo lắng chuyện gì lớn lao đến thế, người tôi cứ như phát sốt. Không biết các bạn sắp cưới thế nào chứ tôi thấy chuyện chuẩn bị cưới chẳng lãng mạn lắm đâu.
Chồng tôi lên Sài Gòn đi làm, ở nhờ nhà anh Ba. Gần ngày cưới anh Hai anh từ quê lên đại diện nhà trai lo đám cưới cho vợ chồng tôi (vì ba anh mất sớm, má anh gần tám mươi yếu quá không lên được ). Thế mà một buổi trưa nghe ông anh họ nhà chồng hỏi tôi :
- Anh thấy anh Ba (anh chồng tôi) nói là không biết anh Hai các em lên đây làm gì?
Trời ơi! Vậy anh Hai lên nhà anh Ba ở mà không ai nói chuyện gì với nhau sao? Tôi nhấc điện thoại gọi anh Hai mà nước mắt lưng tròng :
- Anh Hai ơi, vậy là sao? Chuyện tụi em cưới nhau sao anh Ba lại nói là không biết gì? Thôi em không làm đám cưới nữa đâu!
Biết tôi đang rối bời, anh Hai trả lời một câu nhẹ tênh:
- Em đừng nghe nó. Anh lên đây có mỗi một việc là lo đám cưới cho hai đứa chứ anh đâu có rảnh mà lên lâu thế!
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Ấm ức và chỉ muốn buông xuôi nhưng khi người yêu cười cười giải thích, ông anh họ đó muốn gả cô nào đó cho người yêu tôi không được nên phá đám, lúc đó tôi mới giải tỏa được phần nào. Hình như trong các đám cưới ngoài cô dâu chú rể và cha mẹ hai bên ra, còn có các ông chú, bà thím, họ hàng là những kẻ hay phá bĩnh và làm cho đám cưới căng thẳng thêm.
Chưa hết, sau khi ghi thiệp hồng lại phát sinh thiếu nên tôi và anh quay trở lại nơi in thiệp nói in thêm 50 cái nữa. Đúng ngày hẹn, chúng tôi đến lấy thiệp về ghi tiếp. Buổi trưa đang ở chỗ làm, ba tôi gọi điện thoại giọng hốt hoảng:
- Con ơi! Kiểm tra lại thiệp xem sao, mấy đồng nghiệp của ba nói thiệp của họ ghi ngày khác nhau vậy?
Lùng bùng lỗ tai, tôi chạy ù về nhà. Thì ra nơi in thiệp gắn ngày cưới của cặp khác vào thiệp của tôi.
Rồi cuối cùng tôi cũng rạng rỡ trong ngày cưới nhờ biết ngủ đủ giấc và gạt ra ngoài những lo lắng không đáng có. Còn chồng tôi, ôi thôi, anh đuối tới mức lúc cuối buổi tiệc không cười nổi và sau ngày cưới là phát sốt. Bây giờ con đã lớn mà ngồi ghi lại những chuyện này sao thấy giống như mới xảy ra ngày hôm qua.
* Hãy chia sẻ những kỷ niệm khi chuẩn bị đám cưới của bạn cùng độc giả của báo Ngoisao.net, vừa giúp các cặp đôi sắp cưới có thêm kinh nghiệm, kiến thức, vừa có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao. net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Cô Kim