Cách đây 12 năm, ông Riedl đã phát hiện ra thận của mình có vấn đề. Theo dự đoán của các bác sĩ, phải tới năm 65 tuổi, thận mới suy giảm thực sự và sẽ phải thay thận nếu không muốn phải chạy thận.
Tuy nhiên, từ cuối tháng 12 năm ngoái, chức năng thận của ông ngày càng suy giảm. Chính bởi vậy, nhà cầm quân người Áo đã bắt đầu lo lắng về chuyện sức khỏe của mình hơn.
Trong suốt 25 năm sinh sống ở nước ngoài, ông Riedl thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe 2 lần/năm. Nhưng do sự bất ổn trong thời gian gần đây, ông Riedl đã thường xuyên đi khám hơn, có khi vài tuần lại đi kiểm tra lại theo chỉ định của bác sĩ.
Hiện nay, sức khỏe của ông Riedl chưa có dấu hiệu suy giảm rõ rệt nên ông vẫn duy trì chế độ tập thể thao phù hợp. Hôm qua, ông vẫn ra sân đánh tennis cùng bạn bè.
Thời gian để ông Riedl tiến hành phẫu thuật chỉ khoảng 3 tuần. Khó khăn hiện nay với ông Riedl là vẫn chưa tìm được người hiến thận phù hợp. Một số người Việt Nam đã tình nguyện giúp đỡ cho ông thì lại không có nhóm máu phù hợp với ông (nhóm máu O).
Nếu tìm được người hiến thận phù hợp, ông Riedl dự định sẽ về Áo để thay thận ở một bệnh viện có uy tín (nơi tiến hành 200 ca phẫu thuật/năm) vào tháng tới. Còn nếu sau đó mới tìm được người hiến thận, ông Riedl sẽ đợi sau giải vô địch bóng đá Đông Nam Á vào tháng 2/2007 mới về nước.
Về chi phí cho việc chữa bệnh, HLV Riedl khẳng định chuyện trả chi phí là trách nhiệm của ông phải lo. Theo ông Riedl, LĐBĐ Việt Nam (VFF) hỗ trợ rất nhiều cho ông. Dù không ủng hộ về mặt tiền nong nhiều, nhưng bác sĩ của đội tuyển đã giới thiệu những bác sĩ hàng đầu của VN cho ông. Thêm vào đó, VFF cũng tạo điều kiện thu xếp thời gian cho ông Riedl thuận lợi trong việc điều trị.
Nếu ca phẫu thuật không được thực hiện, bệnh của ông Riedl có thể chuyển sang giai đoạn suy thận, phải chạy thận, ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của bệnh nhân.
Tháng 9 tới, ông Riedl sẽ vào TP HCM giúp đỡ công tác huấn luyện cho đội U20. Trong thời gian này, có thể ông sẽ xin nghỉ phép về Áo chuẩn bị cho ca phẫu thuật.
B.M.