- Trong mắt công chúng, anh là chàng lãng tử hòa hoa, luôn đùa giỡn với trái tim các người đẹp. Anh nghĩ sao về điều đó?
- Thực ra, lúc đầu đó là sự đùa vui của mọi người dành cho tôi. Nhắc đến tôi, người ta thường nhắc đến những cô gái xinh đẹp, người mẫu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Tôi không thích thú, vui vẻ gì với điều đó cả. Có người nghĩ rằng tôi là một người chỉ đam mê sắc đẹp, coi trọng sắc đẹp hơn những giá trị khác của người phụ nữ. Tôi đã thay đổi nhiều mà người ta không nhận thấy thôi.
- Vậy anh có dự định gì cho tổ ấm tương lai của mình?
- Công việc của tôi đang rất thuận lợi. Tôi không chắc có tổ ấm trong thời gian này là điều tốt. Sự bận rộn làm tôi không có thời gian cho cả chính mình. Nếu tôi có tổ ấm bây giờ, có lẽ tôi sẽ phá hỏng tất cả và sẽ mất tất cả, sự nghiệp và gia đình. Nói thật là nhiều lúc trên sân khấu, thấy khán giả có đôi có cặp tôi cũng chạnh lòng. Kế hoạch trong 2-3 năm nữa, tôi sẽ lập gia đình.
- Mẫu người phụ nữ lý tưởng của anh như thế nào?
- Nếu ngày trước, nhìn thấy một phụ nữ đẹp là tôi muốn theo đuổi, chinh phục để khẳng định bản thân thì bây giờ tôi lại vạch ra những điểm nên hay không nên. Con người khi lớn hơn thì sẽ chín chắn hơn, hạn chế bớt những hậu quả. Bây giờ nhan sắc không phải là tiêu chuẩn hàng đầu của tôi.
![]() |
|
Ca sĩ Tuấn Hưng. |
- Vậy anh mong chờ một người thế nào?
- Tôi không mong chờ điều gì. Tôi thấy, nếu người ta càng hi vọng lắm, thì giấc mơ càng trở nên xa vời. Tôi tin vào số phận. Nhiều khi duyên số chẳng biết thế nào. Nhưng chắc chắn, người phụ nữ đó phải rất yêu tôi và rất can đảm mới chấp nhận được tôi.
- Anh có cảm giác như thế nào về mối tình đầu?
- Tôi không nhớ mình biết yêu từ khi nào (cười). Từ lớp 1, tôi đã biết cầm tay con gái khác con trai. Lên cấp 2, tôi cũng thích vài bạn gái của lớp mình. Nhưng tôi hay thất bại, vì tôi quá hiếu động. Tôi thường nhận được những cái cấu, cái véo của các bạn gái hơn là những ánh mắt âu yếm (cười). Có lẽ ông trời thấy thương, nên sau này khi tôi đi hát, tôi có được những người yêu rất đẹp.
- Những mối tình rất đẹp đó rồi cũng lần lượt ra đi. Anh nghĩ gì về những thất bại ấy?
- Tôi không nghĩ đó là thất bại. Cuộc sống mà, sẽ có lúc hợp tan. Càng ngày, tôi càng nhận thức được có một mối tình đã khó, gìn giữ nó lại càng khó hơn. Hiện tại, tôi chỉ mong bố mẹ sẽ ở bên mình lâu hơn, bạn bè nhiều hơn, tốt hơn với nhau. Còn chuyện tình duyên là do số phận. Tất cả những gì đã từng xảy ra với tôi, tôi đều nâng niu như những kỷ niệm đẹp.
- Yêu nhiều khiến người ta chai sạn. Còn anh thì sao?
- Ai cũng hỏi tôi sao yêu nhiều thế (nhíu mày). Nhưng thực chất, tôi yêu đâu có nhiều. Đến giờ này trong cuộc đời, tôi chỉ yêu bốn người phụ nữ. Chưa chắc tôi đã yêu nhiều người hơn người bình thường. Nhưng vì tôi là người của công chúng nên những mối tình của tôi được mọi người biết đến. Vì thế, tôi mang tiếng là... yêu nhiều. Tôi mong sao được rung động nhiều lần. Tôi không thích mới yêu 1, 2 người đã cưới. Yêu không có tội. Nếu không hợp nhau thì chia tay là điều tốt nhất. Cố gắng thêm rồi gây đau khổ cho nhau chưa chắc đã là hay.
Tôi nghĩ rằng cứ yêu thoải mái đi, cứ rung động thoải mái đi nhưng khi đã lập gia đình thì phải nghiêm túc và giữ gia đình đó đến cùng.
- Khi lập gia đình rồi, anh sẽ là người đàn ông thế nào?
- Chắc chắn tôi sẽ là người đàn ông chung thủy.
- Nhưng phụ nữ khó mà tin điều đó. Anh nghĩ sao?
- Rất nhiều người khi nhìn vẻ bề ngoài của tôi đều nghĩ thế. Nhưng khi đã chơi với tôi, thì họ đều nói khác. Đó là những gì mọi người nói với tôi, chứ không phải là điều tôi nói với mọi người. Tôi sống rất đơn giản, không cầu kì. Tôi mong sự tĩnh lặng và thoải mái trong cuộc sống. Mọi người thường chỉ vào quá khứ để đánh giá tôi. Thực ra, vài năm trở lại đây, tôi đã thay đổi rất nhiều.
- Nghệ sĩ thường đánh bóng mình bằng những scandal, anh nghĩ gì về việc ấy?
- Tôi nghĩ đó là sự nhảm nhí, không cần thiết. Đôi khi những biến động của một nghệ sĩ được hiểu sai là người đó đang gây scandal. Cũng có nhiều người cố tình gây ra những scandal để thu hút sự quan tâm của khán giả. Song cuộc sống của người nghệ sĩ được công chúng quan tâm, scandal là điều không tránh khỏi.
- Nhưng những mối tình của anh với ca sĩ nọ, người mẫu kia cũng được coi là scandal đó thôi?
- Tôi không cố tình, tôi không bao giờ đem những người phụ nữ của mình ra ánh sáng. Nhưng khi mình càng muốn giấu, thì mọi người càng muốn biết. Khổ nỗi, lúc đó bên cạnh tôi là những người cũng đang được quan tâm. Thế là thành scandal.
Bản thân tôi không bao giờ nghĩ dùng một người phụ nữ nào, một mối tình để tạo tiếng tăm cho mình. Nếu muốn, tôi có thể tạo ra những scandal khiến mọi người sửng sốt. Tôi luôn nói với bạn bè rằng những ai dùng scandal để tạo ra tên tuổi thì sẽ bị chìm nếu không có scandal. Mà chẳng ai có thể tạo ra scandal suốt đời được.
- Có lời đồn anh thuộc "thế giới thứ ba". Anh giải thích thế nào về điều đó?
- Tôi nghe nhiều rồi. Tôi từng phải nghe nhiều cuộc điện thoại của những người thế giới thứ ba tỏ tình, đã hỏi xem tôi có phải là gay hay không. Tôi trân trọng những người yêu mến tôi, tôi không phân biệt họ là ai. Tôi có nhiều người bạn thuộc thế giới này. Tôi hiểu họ có những nỗi khổ riêng. Còn ai muốn nghĩ thế nào, đồn thổi thế nào tôi không cần phải thanh minh. Thời gian và cuộc sống sẽ trả lời. Nếu một ngày nào đó, tôi nhận ra một sự khác biệt, thì tôi sẽ thấy rất bất ngờ (cười to). Tôi sẽ là người bất ngờ đầu tiên. Vì hiện tại, tôi vẫn thấy con gái rất đẹp. Tôi không có ý định đi tìm một điều khác lạ.
- Anh thấy mình được và mất gì khi theo nghề hát?
- Hiện tại tôi chưa mất gì cả. Toàn được thôi. Trong suốt thời tuổi trẻ của mình, tôi sống có ý nghĩa. Khán giả biết đến mình. So với những điều được, sự mất đó không đáng gì. Tôi cảm ơn cuộc sống!
(Theo Đàn Ông)
