Tôi và bạn gái đã yêu nhau được 2 năm nhưng tôi cảm giác hai đứa chỉ đang cố yêu nhau, cố tỏ ra mình yêu người ấy. Thời gian của tôi hạn hẹp nên hiếm khi rảnh để dành cho người yêu. Bạn gái cũng chẳng thông cảm cho tôi, cứ cuối tháng lại hỏi tôi tiền lương anh tháng này dư bao nhiêu, làm ngày làm đêm như vậy sao lương lậu không thấy. Trong khi đó tôi và anh trai mới thành lập công ty, hai anh em bôn ba giữa đất khách quê người. Điều đó khiến tôi rất buồn, tôi cứ lao đầu vào công việc như vậy, dần dần thời gian gặp nhau giãn ra, tôi càng ngày càng mất đi cảm xúc khi bên bạn gái. Dù thế nhưng tôi rất khó để nói lời chia tay.
Ảnh minh họa
Hai năm trước, tôi về ra mắt gia đình người yêu, nhà bạn gái cũng không ủng hộ quan hệ của hai đứa. Đến tháng 4 năm nay, gia đình bạn gái vẫn thấy chúng tôi có tình cảm, cô ấy lại bảo tôi dù thế nào cũng ở bên tôi nên bố mẹ cô ấy đã đồng ý. Giờ tôi kẹt nỗi là công ty riêng mới đi vào hoạt động chưa được ổn định, tôi lại muốn học thêm nữa nên rất khó xử, nếu hai đứa cưới nhau thì được nhưng rồi về nhìn nhau qua ngày hay sao? Tôi phải làm như nào đây?
Phong
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu