Chùa Huyền Không được xây dựng vào năm 1973, ban đầu nằm dưới chân đèo Hải Vân, Lăng Cô, Phú Lộc, Huế. Tới cuối 1978, chùa dời về phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, cách khu trung tâm thành phố khoảng 8 km. Chùa nằm trên mảnh đất gần 8.000 m2, gây ấn tượng với cánh cổng mang kiến trúc 13 tầng mái, chiều cao 15 m, rộng 13 m. Năm tầng mái cao nhất trang trí chim khổng tước và hoa sen. Chân tường ốp những bức phù điêu lấy cảm hứng từ hoa văn trên các tòa tháp ở thánh địa Mỹ Sơn. Chánh điện lợp ngói âm dương, hệ thống cột đổ bê tông giả gỗ theo kiến trúc truyền thống của Việt Nam. Đây không chỉ là nơi vãng cảnh nhiều người yêu thích, mà còn thu hút khá đông bạn trẻ, du khách đến chụp ảnh, nhất là vào mùa xuân, khi khu vườn phía sau chùa trồng nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc. Lối đi và phần sân bên trong lát gạch, không gian thoáng. Chùa bố trí nhiều chòi nghỉ chân, hành lang có mái che. Ngoài các kiến trúc bên trong, đối diện cổng chùa là khu vực dành cho Phật tử, một dãy nhà dùng làm trung tâm tiếng Anh dạy miễn phí cho học sinh địa phương. Bảo tháp Đại Giác nằm sau chánh điện là điểm nổi bật nhất của chùa. Công trình cao 37 m, được khởi công xây dựng vào năm 2007, hoàn thành năm 2014. Ngôi bảo tháp có thiết kế mô phỏng theo bảo tháp Đại Giác (Mahābodhi Gāya) ở Ấn Độ với kích thước thu nhỏ. Hậu cảnh bảo tháp là một khu vườn trồng hoa, cây trái theo mùa, rộng khoảng 1.000 m2. Địa chỉ này cũng là một trong những điểm nhiều người check in trên instagram ở Huế, với nền là tòa bảo tháp trông như ở các ngôi chùa tại Ấn Độ, Thái Lan. Ảnh: Instagram imtuann_ Ao súng nhỏ bên cạnh bảo tháp có cây cây bắc ngang là điểm check in yêu thích của du khách. Thời điểm chụp ảnh lý tưởng là lúc hoàng hôn. Vì thế, sau 16h, du khách ghé chùa khá đông. Từ trung tâm thành phố, du khách chạy về hướng chùa Thiên Mụ, men theo dòng sông Hương, đến cầu Long Hồ, rẽ tay phải sẽ thấy biển hướng dẫn đặt ở đầu cầu. Du khách chạy thêm khoảng 500 m, qua cầu Huyền Không là có thể thấy bảo tháp Đại Giác thấp thoáng phía xa, đi thêm một đoạn là tới. Đường đến chùa rất dễ đi, xung quanh trồng nhiều cây sẽ thay lá, chuyển màu tạo khung cảnh thơ mộng vào tháng tư hàng năm. Bài và ảnh: Vi Yến