- Sau giải Bài hát Việt là liveshow của Thanh Lam, album Thanh Lam -Trọng Tấn, anh đang vội vàng dù mình còn trẻ. Vì sao vậy?
- Thế thì danh sách còn có thêm CD mới của Ngọc Khuê nữa. Trước đây, mọi người vẫn nghĩ Khuê hợp với cách hát dân ca: Bên bờ ao nhà mình, Chuồn chuồn ớt... nhưng album mới sẽ là cú đột phá của Khuê. Đúng là tôi đang làm việc quá nhiều. Nhưng nếu không làm, có lẽ tôi bị nổ tung đầu mất. Có thể ý tưởng ai cũng có, nhưng tôi đã nghĩ gì thì muốn làm bằng được. Mặt khác, dự án thường do người ta đặt hàng. Mình là người làm nhạc chuyên nghiệp thì phải đúng hẹn thôi. Mặt khác, những người làm việc với tôi (Thanh Lam, Trọng Tấn) đều là người rất khó tính. Tôi cũng phải biết giữ thương hiệu của mình chứ.
![]() |
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn. |
- Tại sao anh lại đặt tên bài hát là À í a?
- Thực ra thì dịp làm việc với Trọng Tấn trong album cho Thanh Lam, Tấn có nói viết cho bạn ấy một bài và À í a ra đời. Thường tôi sáng tác như là trời cho, À í a cũng nằm trong trường hợp tương tự. Còn tên của bài hát là một cách sử dụng hư từ như các bậc tiền bối đã dùng. Ngoài ra, tôi còn viết riêng cho Tấn những bài khác nữa, như Mưa chẳng hạn. Chúng tôi đã có một dự án kết hợp với nhau lâu dài, nhưng xin khất để khi nào làm mới nói vì tôi luôn chịu áp lực từ phía khán giả.
- Anh là một người tham vọng đến mức nào?
- Tôi không phải người tham vọng mà là một người khát vọng. Trong cuộc sống, con người ta cần phải có khát vọng để muốn được làm việc. Trong âm nhạc, người có khả năng phải biết được tài của người khác, nhưng đối thủ lớn nhất của tôi chính là bản thân mình. Tôi luôn phải cố gắng để sản phẩm sau tốt hơn sản phẩm trước.
- Anh có thể nói về một điều kỳ diệu anh bắt gặp trong khi ca khúc của mình đến với ca sĩ?
- Tôi khá ngạc nhiên khi nhận thấy những bài hát đôi khi trở thành những bước ngoặt trong cuộc đời của mỗi con người. Với Ngọc Khuê là Chuồn chuồn ớt, Bên bờ ao nhà mình, với Tùng Dương là Ôi quê tôi, với Thanh Lam là Nắng lên...
- Gia tài lớn nhất của anh tại thời điểm này là gì?
- Điều mà thực sự duy nhất tôi có bây giờ, đó là cái tên Lê Minh Sơn trong lòng công chúng. Tôi bây giờ đã chuyển sang cách viết khác, một sự thay đổi trong phong cách âm nhạc. Không còn là âm nhạc dân gian như trước nữa, CD Em và đêm của Thanh Lam là một bước chuyển, tới CD Thanh Lam - Trọng Tấn, Ngọc Khuê thì thực sự khác hẳn. Con đường âm nhạc mà tôi đang đi, đó là sự đơn giản, thanh cao và một chút classic trong đó.
- Anh phải trả giá những gì sau thành công đang có?
- Mất mát lớn nhất của tôi là sức khoẻ. Hình như sức khoẻ đang theo những sản phẩm của tôi trôi tuột ra ngoài, tôi sẽ phải tìm cách để nạp cho mình. 28 Tết vừa rồi tôi mới làm việc xong, sau đó phải vào bệnh viện cấp cứu một tuần.
- Nếu nhận được lời mời cộng tác từ một ca sĩ thị trường, anh sẽ xử lý thế nào?
- Tôi luôn sẵn sàng, bởi biết đâu đó là một cú hích khác. Đàm Vĩnh Hưng đã đặt hàng với tôi, dự án định làm từ năm ngoái, nhưng do Hưng bận đi lưu diễn nên phải gác lại.
(Theo VTV)