- Nhiều ý kiến cho rằng sự tò mò về "Nỗi lòng... cô đơn" (tên album đầu tay) đã hết, dẫn đến thái độ thờ ơ với tiếng hát Cindy Thái Tài. Chị thấy sao?
- Đúng là một năm qua, tôi rất ít xuất hiện trong các hoạt động ca hát, nhưng không có nghĩa là Cindy không hoạt động gì cả. Tôi chỉ ít hát ở TP HCM chứ thỉnh thoảng vẫn nhận show ở tỉnh. Năm rồi, 2 chuyến đi dài, lưu diễn ở Mỹ và gặp gỡ ông xã ở châu Âu cũng làm tôi mất khá nhiều thời gian.
Tôi biết bất cứ chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Khán giả có thể vì tò mò mà dành sự quan tâm cho ca sĩ, nhưng nếu không có thực lực thì họ sẽ nhanh chóng quay lưng với mình thôi. Tôi không nghĩ người nghe nhạc thờ ơ với giọng hát Cindy, bởi show diễn đánh dấu sự trở lại của Cindy trong dịp Tết vừa qua ở phòng trà Yesterday hút khách đến không còn chỗ ngồi.
- Còn sự "cố ý" gây tò mò từ tên show "Gái xuân" trong dịp Tết và xuất hiện trong chương trình đặc biệt mừng Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 sắp tới thì sao?
- Gái xuân đơn thuần chỉ là chủ đề phù hợp với nội dung biểu diễn. Tôi không phải hát để kiếm tiền nên chẳng ngại những lời gièm pha. Hơn nữa, giọng hát của tôi được yêu thích thì phòng trà Yesterday mới tiếp tục mời biểu diễn vào ngày 9/3 tới.
- Có lời nói nào khiến chị đau lòng?
- Nhiều chứ. Nhất là thời gian đầu, đôi khi chỉ cần một ánh mắt hay thái độ không hay cũng làm tim tôi nhói đau. Nhưng tôi buộc mình phải quen dần. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mặc cảm, bởi biết rằng, khi đã chấp nhận xuất hiện trước công chúng, tôi phải thật tự tin để "đương đầu" với vô vàn khó khăn, gian khổ.
- Những lần "nhói tim ấy", đâu là chỗ dựa tinh thần cho chị?
- Cũng là khán giả. Tôi thấy mình may mắn khi nhận được rất nhiều yêu thương và quan tâm từ khán giả. Tôi tin họ hiểu con người Cindy Thái Tài - người đàn bà gian truân mới tìm lại hình hài đúng nhất của mình, người nữ ca sĩ hát lên bằng chính khao khát đang cháy bỏng trong tâm hồn.
Ngoài ra, tôi còn có được những đồng nghiệp tốt bụng, như chị Xuân Hương, ca sĩ Quang Linh, Thu Minh, Thanh Thảo... Họ luôn cho tôi những lời khuyên bổ ích về nghề nghiệp.
- Chị không nhắc đến gia đình của mình. Vì sao thế?
- Vì tôi mặc định gia đình luôn tồn tại sẵn trong tâm hồn, tinh thần và thể xác của mình rồi. Không thể tách Cindy ra hai chữ "gia đình" được, cho nên đâu cần dựa vào (cười).
Đùa vui chút. Tôi chỉ muốn nói rằng có những ảnh hưởng trong đời sống to lớn đến mức mình phải mặc nhiên đón nhận. Cindy chưa thể tưởng tượng khi không có chồng (cách Cindy gọi người đàn ông yêu mình và chưa kết hôn) và con bên cạnh, mình sẽ như thế nào? Gia đình không đơn thuần là chỗ dựa tinh thần, mà còn là hơi thở và nhịp tim mỗi ngày để sống.
- Chị đang sống xa người yêu. Điều này ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống hiện tại?
- Ảnh hưởng là khi tôi bất giác chạnh lòng, vì bắt gặp hình ảnh một cặp đôi dìu nhau trên phố. Con người mà, ai cũng mưu cầu yêu thương, hạnh phúc. Người nghệ sĩ lại càng nhạy cảm hơn nữa. Nhưng vì công việc, lòng đam mê nghệ thuật, tôi đành phải chấp nhận.
Nhưng tôi luôn lạc quan. Bởi chỉ cần nghĩ ở nơi xa, anh đang có cảm xúc giống mình, hay ôn lại những giây phút lãng mạn, ngọt ngào mà chúng tôi từng sống, đã đủ giúp tôi vượt qua. Ngoài ra, tôi còn có con, suốt ngày cứ quấn lấy mẹ. Mỗi tối về nhà, được ôm con, nói chuyện điện thoại với chồng ít nhất 1 giờ đồng hồ cũng cho tôi ấm lòng. Dẫu sao, tôi vẫn hạnh phúc đấy chứ.
- Dịp Tết vừa rồi, thấy chị xuất hiện khá mới trong các vũ điệu dance sôi nổi. Điều này khác gì với phong cách trước đây chị muốn xây dựng cho mình?
- Điều đó chứng tỏ sự biến hóa đa dạng về hình ảnh của tôi. Cũng không phủ định đó là cách làm mới mình trong lần trở lại này. Bởi làm nghệ thuật thì không nên gây nhàm chán.
Tôi hơi bất ngờ khi thấy khán giả ủng hộ nồng nhiệt. Ngay cả album nhạc dance của tôi vừa có mặt trên thị trường cũng tiêu thụ khá tốt. Thật tiếc nó đã trở thành kỷ niệm.
- Vì sao vậy?
- Tôi vừa chia tay với công ty quản lý của mình để bắt đầu con đường ca hát độc lập. Sẽ có nhiều khó khăn nhưng tôi cần cảm giác thăng hoa với âm nhạc, khi không còn những rào cản, bó buộc nào.
Tôi tiếc vì đây là nơi đưa những bước đi đầu tiên vào nghề hát. Nhưng là nghệ sĩ, tôi muốn được sống và hát với chính tâm hồn mình.
- Kế hoạch gần nhất cho bước đi độc lập này là gì?
- Tôi đang tập trung "tân trang" lại vẻ ngoài của mình để mang lại cảm giác mới mẻ cho khán giả. Ước mơ lớn nhất của tôi trong năm nay là thực hiện được một album gồm các tình khúc vượt thời gian, dòng nhạc yêu thích của mình.
- Phải chăng vì quá tập trung ca hát mà Cindy từ chối đến phụ lòng nhiều khách hàng trang điểm của mình. Chị giải thích sao?
- Đó chỉ là tin đồn, hoàn toàn không có căn cứ. Thật ra tôi chỉ không làm cửa hàng thời trang áo cưới nữa thôi, chứ rất nhiều khách hàng vẫn nhờ tôi trang điểm đấy.
Tôi làm sao bỏ được nghề trang điểm khi nó giúp tôi có được những giây phút bay bổng với các gam màu, rồi thỏa mãn khi cảm nhận được vẻ rạng ngời của người phụ nữ trong ngày cưới.
- Khi nào thì mọi người sẽ thấy Cindy rạng ngời trong bộ áo cưới?
- Là phụ nữ thì ai mà không ước mơ một lần trong đời được hãnh diện, sung sướng khi được khoác lên mình chiếc áo cưới? mà đặc biệt là phụ nữ có thân phận như tôi. Nhưng biết đến khi nào....
Tôi vẫn còn yêu thích ca hát, yêu công việc trang điểm hiện tại của mình lắm, nên không thể rời Việt Nam để lập gia đình được đâu. Đành chờ vậy.
Đỉnh Yên thực hiện
Ảnh: Nguyễn Long