Ai bảo vệ những người tố cáo tiêu cực như Tài Em?
- Anh có thể cho biết tên những cầu thủ đã tham gia lôi kéo anh bán độ?
- Trước trận đấu, Hải Lâm bảo tôi sang phòng. Lúc tôi sang đó, Văn Trương, Bật Hiếu cũng có mặt. Họ đã đưa ra những lời đề nghị về chuyện bán độ, nhưng tôi từ chối. Tôi đã cản họ không nên làm như vậy.
- Trong những ngày qua, cảm giác của anh và những người trong gia đình như thế nào?
- Ai cũng thấy sợ. Tôi đi đâu cũng phải nhìn trước nhìn sau. Các chú bên công an cũng chưa nói gì tới chuyện bảo vệ cả. Tôi vẫn tập luyện bình thường cùng cả đội ở Long An. Bố mẹ ở nhà cũng dặn dò, phải cẩn thận chú ý.
- Từ hôm anh công khai lên tiếng về vụ nghi án này, những người đã lôi kéo anh có phản ứng gì không?
- Văn Trương có gọi điện cho tôi để hỏi thăm. Anh ấy có hỏi là tôi có làm đơn tố cáo không. Tôi nói là không vì tôi có làm đơn đâu. Tôi chỉ báo cáo miệng trực tiếp với HLV Lê Thuỵ Hải.
- Sau đó, anh có nắm thêm chi tiết nào về nghi án bán độ này không?
- Tôi chỉ biết họ rủ tôi như vậy thôi. Sau đó, Tấn Tài cũng nói với tôi về chuyện này. Nhưng sau đó, tôi không biết họ có thực hiện ý đồ đó hay không.
- Anh nghĩ thế nào khi tố cáo hành vi rủ bán độ của những cầu thủ trong đội?
- Tôi không muốn hành vi này tiếp tục kéo dài nữa. Đây là lần đầu tiên tôi bị lôi kéo, mồi chài như vậy. Nói không sợ thì không đúng lòng mình. Tôi cũng thấy sợ lắm, nhỡ người ta hận thù mình.
Ban Mai thực hiện