Ngày 1/8, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đã bắt giữ Vi Văn Nhượng (21 tuổi, ở Thanh Hóa), nghi phạm giết ông Nguyễn Quốc Tuấn (53 tuổi, chủ quán cơm phở 173 Kim Ngưu).
Ngày 31/7, người nhà phát hiện ông Tuấn chết trên tầng 2 với vết cứa trên cổ, và nhiều vết đâm khác trên cơ thể. Tại hiện trường, nạn nhân nằm gục bên vũng máu ở cạnh giường.
Người nhà nạn nhân dự đoán, ông bị sát hại vào lúc 2-3h sáng. Chiếc xe máy của nạn nhân không còn ở quầy hàng. Cửa hàng đó ông cùng một người phụ nữ khác thuê để bán chung đã được vài năm nay.
Hung thủ tại cơ quan điiều tra. |
Nghi phạm đầu tiên được cảnh sát xác định là Nhượng. Từ tháng 3 đến tháng 6, thanh niên này từng giúp việc tại quán phở của ông Tuấn. Cuối tháng 6 Nhượng xin nghỉ việc và làm ở nơi khác. Sáng 30/7, anh ta gọi điện xin quay trở lại làm việc và được chủ quán đồng ý.
Căn cứ những dấu vết để lại hiện trường, công an quận đã tổ chức truy bắt hung thủ, tổ chức ba mũi truy bắt. Một mũi đi Bắc Ninh, Bắc Giang là nơi nghi phạm tắt điện thoại di động cuối cùng. Mũi thứ hai đi Thanh Hóa và mũi thứ ba rà soát tại các hồ câu Gia Lâm nơi nghi phạm để lại giấy tờ, tư trang đánh lạc hướng cảnh sát.
Quán phở nơi ông Tuấn bị sát hại. |
Rạng sáng ngày 1/8, cảnh sát phát hiện chiếc xe được vứt ở khu vực Linh Đàm cùng chứng minh nhân dân của ông Tuấn. 11h30 cùng ngày, kẻ giết người bị bắt tại Yên Dũng, Bắc Giang.
Bước đầu, Nhượng đã khai nhận gây ra cái chết cho ông Tuấn và cướp tài sản. Về số tiền lấy được, hắn khai dùng đi "giải đen" và bị gái mại dâm móc trộm 500.000 đồng.
Nhượng khai tại cơ quan điều tra, rạng sáng ngày 31/7, hắn lên tầng 2 nơi ông chủ nằm dùng vỏ chai đập vào đầu ông Tuấn. Khi nạn nhân gục xuống, hắn bê chiếc tivi tiếp tục đập vào đầu chủ quán. Nạn nhân giãy giụa, hắn đập kính trên bàn, cầm một mảnh nhọn đâm chủ quán đến chết. Gây án xong Nhượng lục túi ông Tuấn lấy 1,5 triệu đồng. Sau đó, tên này lấy chiếc xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn.
Việt Dũng