Theo truyền thông địa phương, nghi phạm đã ra tay tại tiệc sinh nhật được các đồng nghiệp tổ chức cho ông hôm 22/4. Nghi phạm khai đã giết từng người trong lúc họ say, sau khi nghe lén nhóm này có kế hoạch hại mình.
Một người dân đã gọi cảnh sát khi nghe thấy tiếng một thợ làm bánh kêu cứu. Khi cảnh sát phá cửa vào, họ phát hiện thi thể các nạn nhân nằm cạnh nhau, bị đâm nhiều nhát. Một nạn nhân vẫn còn thoi thóp nhưng qua đời trên đường đến bệnh viện.

Thi thể của một nạn nhân được đưa khỏi hiện trường. Ảnh: Viral Press
Theo thông báo từ Văn phòng Cảnh sát tỉnh Rizal, tất cả nạn nhân đều là nhân viên của Tiệm Bánh J&B Malunggay, sống ngay tại cơ sở. Trong khi đó, danh tính của nghi phạm chưa được công bố.
Nghi phạm đã tự ra đầu thú vào lúc 9h sáng, khoảng hai tiếng sau khi vụ việc bị phát hiện. "Tôi đầu thú vì không còn nơi nào để đi. Nếu tôi rời thị trấn, họ vẫn sẽ bắt tôi", nghi phạm nói sau song sắt.

Tiệm bánh J&B, nơi xảy ra thảm sát. Ảnh: Viral Press
Trong lời khai với cơ quan chức năng, nghi phạm cho biết vụ thảm sát xuất phát từ mâu thuẫn với một đối tác kinh doanh, một trong những nạn nhân."Tôi nghe thấy họ lên kế hoạch giết tôi bằng cách dùng gối chẹn cổ trong lúc tôi ngủ. Tiệm bánh là của tôi với ông ta hợp tác kinh doanh, tất cả nhân viên đều là người thân của ông ta. Nếu tôi chết, toàn bộ cửa hàng sẽ thuộc về ông ta, nên tôi quyết định hành động trước", người đàn ông này nói.
Tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ lời khai của nghi phạm. Đại tá Felipe Maraggun, Giám đốc cảnh sát tỉnh Rizal, nói: "Chúng tôi không tin rằng ông ấy là nghi phạm duy nhất. Có khả năng có kẻ đồng phạm. Chúng tôi chưa hài lòng với lời khai ông ấy và sẽ xem xét các bằng chứng thu thập được".
Thi thể các nạn nhân đang được khám nghiệm. Cảnh sát cũng tiến hành kiểm tra hình ảnh từ các camera an ninh trong khu vực.
Hiện trường vụ thảm sát ở tỉnh Rizal, Philippines. Video: Asia Pacific Press
Tùng Anh (Theo Mail)