Vợ và con gái cố chủ tịch Korean Air Cho Yang-ho đến tòa án Hàn Quốc ngày 2/5, trong phiên xử đầu vụ án thuê 11 người giúp việc Philippines bất hợp pháp. Bà Lee Myung-hee và cô Cho Hyun-ah từ chối trả lời trong vòng vây phóng viên.
Ông Cho Yang-ho mất do bệnh tại Los Angeles, Mỹ tháng trước, chỉ vài tuần sau khi các cổ đông Korean Air biểu quyết cách chức lãnh đạo 70 tuổi khỏi HĐQT vì những lùm xùm quanh gia đình ông.
Bà Lee và con gái cả bị khởi tố tháng 10/2018 với hành vi lách luật tuyển giúp việc Philippines qua việc kê khai những người này là thực tập sinh Korean Air. Quá trình diễn ra từ năm 2013 đến đầu năm ngoái. Dưới luật Hàn Quốc, công dân nước ngoài cần có thị thực di cư kết hôn hoặc loại dành cho người gốc gác Hàn Quốc (bố, mẹ, ông hoặc bà, hoặc bản thân từng sở hữu quốc tịch Hàn), mới được làm giúp việc.
Bên công tố đòi tiền phạt 15 triệu won (12.900 USD) với cô Cho Hyun-ah, người đã nhận tội. Trong khi đó, bà Lee nói không hay biết các phụ nữ Philippines đã được thuê trái phép.
Cho Hyun-ah, từng trong bộ máy lãnh đạo Korean Air, nổi tiếng từ năm 2014 sau sự cố "hạt mắc ca nổi đóa". Với tư cách hành khách, phó chủ tịch Cho lúc đó lệnh cho máy bay Korean Air quay đầu về sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York. Cô giận dữ vì các tiếp viên phục vụ hạt mắc ca trong túi thay vì trên đĩa.
Sự cố trên thu hút chú ý của truyền thông quốc tế và trở thành vết nhơ cho gia đình Cho. Cô lĩnh một năm tù giam vì vi phạm an toàn hàng không, thụ án 5 tháng thì được hưởng tù treo tháng 5/2015, do Tòa Tối cao Seoul lật lại vụ việc.
Vợ góa của cố chủ tịch Korea Air hiện nhận cáo buộc hình sự riêng rẽ với con gái, cho rằng bà bóc lột người làm.
Ông Cho Yang-ho điều trị bệnh phổi từ cuối năm ngoái, tình trạng của ông trở nên trầm trọng sau cuộc biểu quyết thanh trừng của các cổ đông. Cố chủ tịch Korean Air đã sốc và stress khi bị đuổi.
Thanh Tùng (Theo AP)