![]() |
Sepp Blatter cũng rất quý mến Becks. |
Sau khi thừa nhận mình đã cố tình phạm lỗi với Ben Thatcher để kiếm một thẻ vàng, Becks đã phải chịu một cơn bão những lời chỉ trích của dư luận về hành động trên. "Nặng ký" nhất trong số đó là phản ứng của Tổng thư ký FIFA Sepp Blatter. Vị sếp của bóng đá thế giới tỏ ra rất tiếc về hành động thiếu fair play của Beckham, một trong những thần tượng của hàng triệu cổ động viên.
![]() |
Những ngày tồi tệ đã ở lại phía sau. |
Thế nhưng với lời xin lỗi công khai của siêu sao trên báo chí, Liên đoàn bóng đá Anh, HLV Eriksson đã quyết định xếp lại vụ việc và Becks được "trắng án". Đến thời điểm này, Becks mới tiết lộ về thái độ của chủ tịch Blatter, điều làm anh cảm động nhất:
"Tôi đã công khai xin lỗi FA và FIFA và sau đó nhận được một bức thư riêng của chủ tịch Sepp Blatter. Tôi không thể kể chi tiết về nội dung bức thư này nhưng thực ra ông ấy không hề chỉ trích tôi. Chủ tịch viết rằng tôi là một đại sứ của túc cầu trong nhiều năm qua với cách xử sự gương mẫu trên sân bóng. Ông ấy chúc tôi may mắn và không hề nhắc đến pha phạm lỗi đó".
Ra sân trong trận đấu ngày mai, Becks sẽ có 77 lần khoác áo đội tuyển xứ sương mù và tiền vệ này mong muốn sẽ lọt được vào danh sách những tuyển thủ hơn 100 lần khoác áo đội tuyển: "Tôi muốn đứng trong hàng ngũ những huyền thoại như Bobby Charlton, Peter Shilton. Như vậy tôi phải giữ được phong độ cho đến World Cup 2006. Trở thành đại sứ bóng đá cho nước Anh là giấc mơ của tôi".
Khánh Linh