Ngày 29/10, chuyến bay số hiệu JT610 của hãng Lion Air lao xuống biển Java, cướp đi sinh mạng của toàn bộ 189 hành khách và phi hành đoàn. Trong số các nạn nhân có bác sĩ Rio Nanda Pratama, 26 tuổi. Hôm ấy, anh đang trên đường trở về nhà sau cuộc họp ở Jakarta và dự định làm đám cưới với cô dâu Intan Syari vào 2 tuần sau đó.
Trước khi bi kịch xảy ra, Rio từng bông đùa với Intan, rằng nếu anh không về kịp ngày 11/11, cô cứ mặc váy cưới đã chọn, cầm đóa hoa hồng trắng rồi chụp hình thật đẹp, sau đó gửi ảnh cho anh. Lời "dặn dò" ấy sau đó được Intan chia sẻ trên Instagram. Rio mãi mãi không trở về nhưng Intan vẫn tổ chức đám cưới vào ngày đã định để hoàn thành ước nguyện của Rio.
"Nỗi buồn của em không thể diễn tả thành lời, nhưng em sẽ mỉm cười vì anh. Em sẽ mạnh mẽ như lời anh dặn", Intan viết.
Theo Straitstimes, cô dâu Intan quen chú rể ở Bệnh viện Timah, thành phố Pangkal Pinang - điểm đến của chuyến bay Lion Air xấu số. Tân nương Intan hiện làm việc tại bộ phận tài chính và luôn nhớ về chồng là một người đàn ông lịch thiệp.
"Anh ấy là một người tử tế và luôn nhắc tôi nhớ rằng trên đời này không có gì là mãi mãi", cô dâu Intan kể.
Hằng Trần